Tiếng Việt | English

15/02/2020 - 10:15

Trao yêu thương từ những sẻ chia

Tiếng chuông báo thức réo gọi tôi nhấc mình ra khỏi chiếc giường ngủ, đã sang tháng Giêng mà tiết trời vẫn còn se se lạnh như muốn níu kéo chút không khí tết. Tôi vội mặc thêm áo khoác và xách giỏ ra chợ. Phiên chợ sáng có phần tấp nập, người mua kẻ bán gọi nhau í ới để chào hàng. Khác với mọi ngày, hôm nay ai nấy cũng tự giác đeo khẩu trang, họ rôm rả cập nhật tình hình về dịch bệnh và không quên nhắc nhở nhau bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch. Tại góc chợ, một chiếc bàn nhỏ được kê gọn gàng với nước rửa tay và khẩu trang được phát miễn phí, chẳng ai phải tranh giành, mọi người xếp hàng ngay ngắn và lấy lượng vừa đủ. Tại một góc khác, các gian hàng hỗ trợ nông dân "giải cứu" dưa hấu và thanh long được đông đảo người dân ủng hộ. Thanh long và dưa hấu là hai loại nông sản của Long An đã thu hoạch nhưng không thể xuất sang Trung Quốc như kế hoạch do hoạt động giao thương bị hạn chế trước ảnh hưởng của dịch do virus Corona mới gây ra. Nhìn từng dòng người xếp hàng ngay ngắn chờ đến lượt để mua hàng, ai nấy đều vui vẻ vì tìm được loại trái cây ngon, rẻ lại có thể góp phần chung tay chia sẻ gánh nặng với nông dân mới thấy sức mạnh của việc lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng. Chỉ bằng những hành động nhỏ của mỗi người đã mang đến niềm vui cho những người nông dân và hơn hết còn nhân lên niềm tin về tình người trong cuộc sống. 

Giữa mùa dịch bệnh với hàng trăm thông tin bủa vây gây không ít nỗi lo lắng thì những hình ảnh đẹp tại khu chợ nơi tôi sống đã cho tôi thêm niềm tin về những điều tốt đẹp và tương lai tươi sáng phía trước. Và điều tuyệt vời nhất có lẽ là khi ta trao đi những yêu thương dù bé nhỏ nhưng điều ta nhận lại được còn hơn cả những yêu thương./.

Nam Lâm

 

Chia sẻ bài viết