Tiếng Việt | English

22/07/2017 - 20:43

Trường ca Tháng Bảy

Có một bài trường ca
Có lẽ còn lặng lẽ nằm im
Trong sân bay, khu công nghiệp
Trong đồng bưng, sân gofl
Trên biên giới, hay còn ở đất bạn xa xôi
Trên vạt rừng, dưới biển sâu
Trong khu dân cư, góc phố
Trong tù lao bên dãi hàng dương...
Lật từng cục đất cày
Còn nguyên bài trường ca tháng bảy

Tháng Bảy này xin hát
Bài trường ca bi tráng của quê hương
Xin hát mãi về Mẹ
"Bao lần tiễn con đi..."
Bao lần chôn sâu nỗi đau cắt ruột
Các con chưa về
Mẹ nhớ ngàn năm!
Bài hát về cha
Là bài ca chiến đấu
Giáp mặt quân thù
Dáng đứng hiên ngang
Dù nằm xuống vẫn đĩnh đạc đường hoàng
Cho giai điệu tháng bảy bỗng trầm thương nhớ

Bài hát về anh
Những đứa con của mẹ
Nối chí của cha
Viết tiếp bài trường ca giữ nước
Ngăn bước quân thù
Đành cầm súng thay hoa
Trăm năm bia đá thì mòn
Trường ca tháng bảy mãi còn trong tim./.

Kim Dung

Chia sẻ bài viết