Quê tôi mùa mưa bão, mỗi tối ngồi trước màn hình tivi xem tin tức thời sự, lòng lại không thôi thổn thức. Quê nghèo bao năm, như một cái hẹn có trước,...
-
Nét chữ 'rồng bay, phượng múa'
Luyện thư pháp không chỉ giúp người viết hiểu ý nghĩa và cảm nhận được cái hay, cái đẹp trong từng nét chữ “rồng bay, phượng múa” mà còn tìm thấy sự cân bằng trong nhịp sống hiện đại và gìn giữ nét văn hóa dân tộc.
-
Xuân Quý Mão
Quý Mão xuân về cùng nước non / Thiêng liêng quá đỗi khắc giao thừa
-
Về thăm rạp hát cải lương đầu tiên của Việt Nam
Rạp hát thầy Năm Tú (tọa lạc tại TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) là rạp hát cải lương đầu tiên của Việt Nam. Năm 1918, rạp chính thức hoạt động và vang tiếng xa, gần.
-
Phạt nặng hành vi xuyên tạc lịch sử trong hoạt động điện ảnh
Hành vi xuyên tạc lịch sử dân tộc, phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc; tiết lộ bí mật đời tư của cá nhân... có thể bị phạt tiền từ 40-50 triệu đồng.
-
Võ Huỳnh Mơ - Người làm những điều 'nhỏ nhặt' cho cải lương
Đạo diễn, nghệ sĩ (ĐD, NS) Võ Huỳnh Mơ là một người con của Long An, đang hoạt động chính tại Tiền Giang và TP.HCM. Chị rất tâm huyết với nghệ thuật cải lương (NTCL), từng ngày miệt mài cùng trái tim yêu nghề son sắt.
-
Mời quý độc giả đón đọc Giai phẩm Xuân Quý Mão năm 2023
Mời quý độc giả đón đọc Giai phẩm Xuân Quý Mão năm 2023 phát hành rộng rãi vào ngày 03/01/2023.
-
Cha tôi là bộ đội
"Cả cuộc đời cha đi bộ đội. Quà về cho mẹ là mái tóc pha sương, và những vết thương trên ngực cha, cứ trở gió lại đau nhức nhối, chiếc ba lô gió sương đã gói, gia tài cha tặng mẹ chỉ thế thôi...”
-
Mời bạn đọc đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 12/2022
Mời bạn đọc đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 12/2022, phát hành ngày 21/12/2022 với nhiều nội dung hấp dẫn, đặc sắc.
-
Cha con
Nghỉ hè năm nay, giáo viên trường tôi được Công đoàn tổ chức đi nghỉ mát 4 ngày ở Đà Lạt.
-
Cửa hàng tiện lợi bất tiện
Đó là tựa đề một quyển sách của nhà văn Kim Ho - Yeon. Ngoài bán chạy tại Hàn Quốc với hơn 7.000 bản, sách còn được xuất bản ở 7 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
-
Mùa bông điên điển
Chiếc tàu đò Long An – Hậu Thạnh rẽ dòng nước đỏ, nép theo triền sông mọc đầy cây bần, cây quéo,... Tôi nhìn qua cửa sổ hông tàu nghĩ ngợi vẩn vơ. Mới đó mà đã hơn hai tháng rồi kể từ ngày tôi về trường mới…
-
'Cháy' hết mình vì nghệ thuật
Từ khi còn là học sinh tiểu học, thầy Thanh Tuấn dành tình yêu đặc biệt cho bộ môn Mỹ thuật.
- Chàng trai Việt giành giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế nhờ tài 'săn' cừu
- Nghệ sĩ, doanh nhân Bích Thủy muốn đến gần hơn với công chúng và người tiêu dùng
- Nhạc sĩ, thầy giáo Lê Long Phiên: Quê hương là nguồn cảm hứng sáng tác
- Mời quý độc giả đón đọc Ấn phẩm Long An cuối tháng 4/2024
- Bóng mẹ, bóng quê
- Thương sao rau đắng mọc sau hè!
- Soạn giả Nguyễn Minh Tuấn: Lối sáng tác mộc mạc, giản dị như cách sống
- Diễn đàn Tổng Biên tập 'Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?'
- Chuẩn bị chu đáo cho Tuần Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024
- Chính thức khởi động Hành trình xe tri thức
- Kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập Mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO (GGN)
- Hội đồng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO: Thẩm định, tái thẩm định 228 Công viên địa chất