Tiếng Việt | English

21/10/2020 - 09:00

Vững vàng tay súng nơi cửa sông ra biển

Đóng quân trên địa bàn chiến lược quan trọng ven cửa sông ra biển, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trung đội pháo 105mm, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Long An không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tuần tra giữ vững khu vực quốc phòng trên địa bàn đóng quân

Tuần tra giữ vững khu vực quốc phòng trên địa bàn đóng quân

Đại tá Trần Đình Hưng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, nhấn mạnh: Với vị trí chiến lược quân sự đặc biệt quan trọng, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiện toàn tổ chức biên chế lực lượng trực, bảo đảm về số quân, khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Đồng thời, chủ động phối hợp hiệp đồng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn thường xuyên tuần tra canh gác, tổ chức luyện tập, diễn tập theo các phương án tác chiến phòng thủ, góp phần giữ vững địa bàn chiến lược nơi cửa sông ra biển.

Doanh trại của đơn vị vốn là pháo đài quân sự được thực dân Pháp xây dựng vào năm 1903, đến nay đã xuống cấp, ít nhiều ảnh hưởng đến sinh hoạt của CBCS nhưng với bản lĩnh chính trị, những chiến sĩ pháo 105mm luôn chủ động khắc phục khó khăn, đoàn kết, thống nhất, ra sức xây dựng đơn vị vững mạnh, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân, góp phần giữ vững địa bàn.

Khi chúng tôi vừa đến cũng là lúc đơn vị đang đưa pháo ra thao trường thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Với sự chỉ huy của khẩu đội trưởng, CBCS nhanh chóng di chuyển khẩu pháo rất nặng đến trận địa. Dùng sức đẩy pháo, mồ hôi ướt đầm lưng áo nhưng các pháo thủ nhanh chóng vào đúng vị trí với khí thế quyết tâm “đoàn kết hiệp đồng, lập công tập thể”. Mỗi pháo thủ đảm nhận một trọng trách trên vị trí chiến đấu, thuần thục từng thao tác, nắm vững từng tính năng của pháo. Buổi trưa nắng gắt khiến mâm pháo nóng rát nhưng các pháo thủ vẫn miệt mài luyện tập.

Thiếu úy Nguyễn Văn Giàu - Trung đội trưởng Trung đội Pháo 105mm, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh, phấn khởi: “Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự giúp đỡ của người dân và chính quyền địa phương cùng với tinh thần trách nhiệm cao của từng CBCS, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; bảo đảm an ninh khu vực đóng quân, an toàn trong huấn luyện. CBCS chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, nội quy đơn vị, tập thể đoàn kết, thống nhất cao. Đóng quân ở vị trí chiến lược, chúng tôi luôn xác định rõ nhiệm vụ, đề cao cảnh giác, tăng cường tuần tra canh gác, phối hợp các lực lượng chức năng nắm bắt kịp thời thông tin và không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện bộ đội làm chủ trang bị vũ khí trong biên chế và sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”.

Khẩu đội Pháo 105mm trên thao trường huấn luyện

Khẩu đội Pháo 105mm trên thao trường huấn luyện

Trung sĩ Nguyễn Bảo Tuấn - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1, Trung đội Pháo 105mm, chia sẻ: Khi bước vào vị trí huấn luyện, chúng tôi luôn nắm vững công năng của pháo, đảm nhận đúng vị trí cũng như phối hợp chặt chẽ giữa từng xạ thủ; đo cự ly, tọa độ chính xác để khẩu đội tiêu diệt trúng mục tiêu. Bên cạnh huấn luyện, chúng tôi thường xuyên tuần tra canh gác bảo vệ doanh trại, bảo vệ địa bàn. Dù khó khăn, vất vả nhưng tôi và đồng đội luôn trực 24/24 giờ, ra sức học tập, rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chia tay CBCS Trung đội Pháo 105mm, chúng tôi nhớ mãi hình ảnh những xạ thủ năng động, nhanh nhẹn bên khẩu pháo ngày đêm vững vàng tay súng giữ bình yên nơi cửa sông ra biển và cả những túi gạo nghĩa tình của các anh hỗ trợ hộ nghèo, góp thêm những quyển tập, quyển sách cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn./.

Vân Anh

Chia sẻ bài viết