Tiếng Việt | English

15/12/2017 - 22:28

Vươn lên từ nghèo khó

Với tinh thần chịu thương, chịu khó, ông Nguyễn Thanh Danh (SN 1961), ngụ ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An thoát nghèo, vươn lên làm giàu, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trồng lúa năng suất thấp lại bấp bênh nên cuộc sống gia đình ông Danh gặp nhiều khó khăn. Rời quê lên TP.HCM, ông làm thuê đủ nghề, có lúc thuê đất trồng hoa huệ ở huyện Bình Chánh, mang ra chợ đầu mối để bán,... Suốt 6 năm dài như vậy mà cuộc sống vẫn không khá hơn, ông quyết định trở về quê và tiếp tục nghề nông.

Ông Nguyễn Thanh Danh chăm sóc rau màu

Bản tính cần cù, siêng năng, ham học hỏi, ông tự trang bị cho mình một ít kinh nghiệm trồng trọt. Với diện tích 7.000m2, ông cải tạo đất, trồng xen canh nhiều loại rau, củ, quả: Rau ngót, mướp, bí, dưa leo, gừng, dưa hấu. Trồng trọt hiệu quả, mỗi tháng, ông lãi hơn 20 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Riêng dịp tết, ông kiếm hơn 100 triệu đồng từ trồng dưa hấu. Ông Danh cho biết: “Khi bắt đầu trồng trọt, tôi gặp không ít khó khăn vì chưa biết cách chăm sóc, cải tạo đất và bón phân nên chủ yếu lấy công làm lời. Sau đó, tôi học hỏi thêm kinh nghiệm và áp dụng, nhờ đó năng suất tăng, thu nhập cũng khá hơn”. Trồng xen canh rau màu đạt hiệu quả, ông sẵn sàng hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho nông dân áp dụng, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình.

Không chỉ sản xuất, kinh doanh giỏi, ông Danh còn là người cha gương mẫu. Ông có 3 người con, hiện tại đều thành đạt, có công việc ổn định. Ông tích cực tham gia các hoạt động xã hội do địa phương phát động, tổ chức; hiến đất làm đường, mua sách vở tặng học sinh nghèo và giúp đỡ những gia đình nghèo khó.

Nhiều năm liền, ông được nhận bằng khen, giấy khen của tỉnh, huyện vì có thành tích tốt trong phong trào Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi./.

Kim Thoa

Chia sẻ bài viết