Tiếng Việt | English

29/06/2021 - 15:01

Vượt khó, ngăn chặn dịch Covid-19 từ biên giới 

Long An có đường biên giới giáp nước bạn Campuchia gần 134km, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, hàng chục tổ, chốt được thành lập nhằm ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch Covid-19. Hơn 1 năm qua, vượt lên mọi khó khăn, vất vả, những người lính biên phòng cùng các lực lượng chống dịch trên tuyến đầu biên giới đã và đang xây chắc thành lũy ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan qua biên giới. Dù đêm hay ngày, nắng gắt hay mưa giông, những cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên cường bám chốt, vượt mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” vừa quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, vừa ngăn chặn hiệu quả dịch Covid-19.

Thượng úy Vi Đình Thảo và chiến sĩ Mai Trọng Nhân thuộc chốt 189, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tranh thủ kiểm tra cột mốc biên giới trong chuyến tuần tra

Ảnh 1: Thượng úy Vi Đình Thảo và chiến sĩ Mai Trọng Nhân thuộc chốt 189, Đồn Biên phòng Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tranh thủ kiểm tra cột mốc biên giới trong chuyến tuần tra

Nhiều điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19 chỉ là những tấm bạt được dựng đơn sơ dưới tán cây tránh nắng

Ảnh 3: Căn nhà của vợ chồng bà Tám (Trần Thị Dương), ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, là điểm đóng quân của Chốt số 2 Bến Trâu, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

Căn nhà của vợ chồng bà Tám (Trần Thị Dương), ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, là điểm đóng quân của Chốt số 2 Bến Trâu, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp

Ảnh 4: Thượng úy Võ Hoàng Minh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Bưng Ràm, Đồn Biên phòng Sông Trăng hướng dẫn anh em trong tổ tuần tra đêm trước giờ lên đường

Thượng úy Võ Hoàng Minh - Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Bưng Ràm, Đồn Biên phòng Sông Trăng hướng dẫn anh em trong tổ tuần tra đêm trước giờ lên đường

Ảnh 5: Phút nghỉ ngơi của tổ tuần tra đêm

Phút nghỉ ngơi của tổ tuần tra đêm

Kiên Định - Trung Kiên (thực hiện)

Chia sẻ bài viết