Ngày mưu sinh của trẻ em xóm Việt kiều
Sau một ngày bắt xe buýt đi gần 10km bán vé số mưu sinh, buổi tối, những đứa trẻ xóm Việt kiều, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tiếp tục đến lớp xóa mù chữ do chiến sĩ đồn biên phòng tổ chức để học chữ.
Xóm Việt kiều ở Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng có hơn 30 hộ dân di cư từ biển hồ Tonle Sap (Campuchia) về tạm cư hơn 10 năm nay. Nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, đa số các gia đình tạm ổn định đời sống hơn trước
Cha mẹ làm bốc vác, cắt lục bình, phụ hồ, những đứa trẻ ở đây mỗi ngày phải thức dậy lúc 5 giờ sáng bắt xe buýt, đến thị xã Kiến Tường bán vé số và trở về nhà lúc 16 giờ chiều
Do bán đã 2, 3 năm, các em có nhiều mối quen, bình quân mỗi em bán từ 100-250 tờ vé số/ngày
Đỗ Thị Đen (14 tuổi), bị suy thận mạn, vừa dắt hai em đi bán, tranh thủ lúc nghỉ, em lấy thuốc mang theo uống
Buổi trưa, những đứa trẻ tìm chỗ có bóng cây, ngồi bệt dưới nền đường nghỉ, dành sức cho buổi chiều
Buổi tối, nhóm trẻ đến lớp xóa mù học chữ do Đồn Biên phòng Tuyên Bình dạy. “Hơn 6 năm nay, nhờ lớp học này mà nhiều em trong nhóm trẻ Việt kiều đã biết đọc, viết, tính các phép tính cơ bản, có em được chuyển sang học hệ chính quy” - Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình - Huỳnh Thành Được thông tin
Thanh Nga(thực hiện)
- Nơi đam mê, kiên nhẫn và sự sáng tạo thăng hoa (04/06)
- Mùa hè sôi động cùng lớp năng khiếu (04/06)
- Long An hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (04/06)
- Thời tiết hôm nay 04/6: Bắc Bộ, Nam Bộ mưa to, Trung Bộ nắng nóng (04/06)
- Bạn đồng hành của người nghèo (03/06)
- Cựu chiến binh góp sức xây dựng quê hương (03/06)
- Lắng nghe công nhân, lao động (03/06)
- Xoa dịu nỗi đau da cam (03/06)

