Huyện Bến Lức, tỉnh Long An có 16 trẻ mồ côi cha, mẹ do Covid-19, có hoàn cảnh khó khăn cần được trợ giúp.
-
Phép màu giữa đời thường
Dù không phải là máu mủ ruột thịt nhưng với tình yêu thương xuất phát từ trái tim, các chị dang rộng vòng tay giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn cũng như nhận chăm sóc, nuôi dưỡng và giúp đỡ nhiều trẻ em mồ côi.
-
Cán bộ Mặt trận tận tụy với công việc
Với vai trò Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận, cộng tác viên dân số, Tổ trưởng Tổ dân cư số 8, bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (SN 1970, ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ) luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ...
-
Hiến tóc - gửi yêu thương đến với bệnh nhân ung thư
Trong "cuộc chiến" chống lại căn bệnh ung thư, do ảnh hưởng của những đợt hóa trị, xạ trị, bệnh nhân khó tránh khỏi bị rụng tóc.
-
Hơn cả một bữa ăn!
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Long An có nhiều bếp ăn tình thương được dựng lên từ lòng nhân ái của cộng đồng.
-
Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa bé 8 tháng tuổi đi cấp cứu
Cảnh sát giao thông đang tuần tra trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương thì phát hiện xe cứu thương bị hỏng, CSGT đã dùng xe đặc chủng chuyên dụng đưa cháu bé 8 tháng tuổi đi cấp cứu kịp thời.
-
Ở một phòng khám bệnh, phát thuốc miễn phí
Đến xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An, người dân truyền tai nhau đến khám, chữa bệnh và nhận thuốc miễn phí tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền Lợi Bình Nhơn do lương y Võ Thành Vui (SN 1947) mở ở ấp Cầu Tre.
-
CSGT dùng xe đặc chủng đưa người bệnh tai biến đi cấp cứu kịp thời
Trong lúc thực hiện nhiệm vụ trên Quốc lộ 91, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an An Giang đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ đưa bệnh nhân tai biến mạch máu não đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.
-
Những cán bộ làm công tác vận động quần chúng tiêu biểu
Trách nhiệm trong công việc, gần gũi, gắn bó với cơ sở, đời sống Nhân dân, luôn nhận được sự tin yêu, quý mến của đồng đội và Nhân dân,... đó là những gì mà mỗi người làm công tác vận động quần chúng...
-
Anh công nhân trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi
Đang trên đường đến công ty đi làm, anh công nhân nhặt được chiếc bóp đánh rơi trên đường. Kiểm tra bên trong có tiền mặt, sợi dây chuyền vàng và một số giấy tờ tùy thân. Anh công nhân đến UBND xã nhờ tìm trả lại người đánh rơi.
-
Những tấm gương sáng trong Bộ đội Biên phòng
“Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt” đã trở thành mệnh lệnh trái tim, thôi thúc các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) quân hàm xanh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vượt khó, ...
-
Vượt qua khiếm khuyết để vươn lên
“Khuyết tật không phải là bất hạnh, mà là động lực để vươn lên”, điều này đúng với bà Trương Thị Mai (SN 1964, ngụ ấp 7, xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành).
-
Tâm huyết với công tác nhân đạo
Với tinh thần trách nhiệm, năng nổ, nhiệt tình trong công việc, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Thanh Vĩnh Đông- Bùi Văn Út là tấm gương sáng trong các hoạt động, phong trào của Hội CTĐ.
- 'Cầu nối' những tấm lòng nhân ái
- Những tuyên truyền viên tiêu biểu
- Bếp ăn từ thiện Tịnh xá Ngọc Tâm: 20 năm vì người nghèo
- Đảng viên cao tuổi Đảng làm theo gương Bác
- Lan tỏa trên mạng xã hội: Chàng trai ngồi xe lăn dạy học, dạy nghị lực sống
- Năng động trong sản xuất, kinh doanh
- Đưa công tác Đội đến gần học sinh hơn
- Anh công nhân trả lại tiền, vàng cho người đánh rơi
- Hơn cả một bữa ăn!
- Cảnh sát giao thông dùng xe đặc chủng đưa bé 8 tháng tuổi đi cấp cứu
- Những tấm gương sáng trong Bộ đội Biên phòng
- Hiến tóc - gửi yêu thương đến với bệnh nhân ung thư
- Những cán bộ làm công tác vận động quần chúng tiêu biểu
- Khéo vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
- Mẹ đỡ đầu - Điểm tựa cho trẻ mồ côi
- Ngôi nhà ấm áp của những 'người bạn 4 chân'
- Nhân viên xe buýt kịp thời cấp cứu người bị tai nạn giao thông bất tỉnh