Tiếng Việt | English

24/07/2025 - 15:13

Sư đoàn 5 với tháng 7 tri ân: Về với dân, sẻ chia và cống hiến 

Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 (Quân khu 7) có mặt tại xã Tân Hòa và xã Tân Thành, tỉnh Tây Ninh để thực hiện đợt 1 công tác dân vận năm 2025.

Đây là hoạt động thường niên mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của người lính cách mạng với Nhân dân, các thế hệ đi trước đã ngã xuống vì độc lập - tự do của Tổ quốc.

Từ những ngày đầu tháng 7, hình ảnh những người lính khoác áo xanh bộ đội sát cánh bên người dân địa phương đã trở nên quen thuộc trên các tuyến đường làng, khu dân cư của hai xã.

Các chiến sĩ lau dọn nhà tưởng niệm liệt sĩ

Cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hoạt động

Dưới cái nắng chói chang của vùng đất Tây Ninh, các chiến sĩ phát quang bụi rậm, làm sạch cỏ dại ven đường, nạo vét kênh mương, thu gom rác thải, quét dọn khuôn viên nhà văn hóa, trường học,…

Từng phần việc được các chiến sĩ thực hiện bằng sự tận tâm, trách nhiệm, qua đó góp phần trong xây dựng nông thôn mới, để địa phương ngày càng khang trang, sạch đẹp hơn.

Không chỉ dừng lại ở những phần việc thường nhật, trong tháng 7, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 còn tổ chức các hoạt động tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Các nghĩa trang, đài tưởng niệm, bia ghi công, đền thờ liệt sĩ trên địa bàn được các chiến sĩ dọn dẹp vệ sinh, phát cỏ, chỉnh trang khang trang. Những bông hoa tươi, nén hương thơm được thắp lên như lời tri ân thành kính gửi đến những người đã ngã xuống cho hòa bình hôm nay.

Các cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh môi trường ở các công trình văn hóa ở địa phương

Song song đó, các đơn vị còn phối hợp chính quyền địa phương thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn, qua đó thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và cũng là phẩm chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ.

Chị Nguyễn Thị Tuyết Lan (ngụ xã Tân Hòa) xúc động chia sẻ: “Thấy bộ đội về giúp dân dọn dẹp, phát quang, làm đường, cả xóm vui lắm. Mấy ngày nay sáng sớm đã thấy các chú đi làm, nắng mấy cũng không ngại. Người dân rất quý các chú bộ đội”.

Người dân tặng nước uống cho chiến sĩ

Với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5, được sống giữa lòng dân, được sẻ chia với dân là một niềm vui lớn lao. Dù những giọt mồ hôi lăn dài trên má, những đôi tay rám nắng không ngừng nghỉ, nhưng trên môi các chiến sĩ Sư đoàn 5 vẫn luôn nở nụ cười. Bởi hơn cả một nhiệm vụ, đó là niềm tự hào khi được cống hiến, được góp phần làm cho cuộc sống người dân tốt đẹp hơn. Qua đó, tình cảm quân - dân ngày càng thêm bền chặt, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Hoạt động dân vận không chỉ giúp củng cố mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa quân đội và Nhân dân, mà còn là dịp để người lính rèn luyện bản lĩnh, thấu hiểu đời sống thực tiễn, hun đúc thêm lý tưởng cách mạng.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân sau một ngày lao động

Người dân gửi tặng rau, củ tự sản xuất được cho cán bộ, chiến sĩ cải thiện bữa ăn

Những hoạt động ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 trong những ngày tháng 7 tại 2 xã Tân Hòa và Tân Thành, tỉnh Tây Ninh sẽ được người dân nhớ mãi. Đó cũng là những kỷ niệm đẹp của người lính Cụ Hồ./.

Lê Đức - Phương Điền

Chia sẻ bài viết