.jpg)
Đại biểu tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10, số 11 (Ảnh: HUỲNH PHONG)
Những chuyến xe mang yêu thương
Chiều ngày 18/10, sau gần một tuần trở về từ Hà Tĩnh, chị Ngô Thị Trúc Ly (ngụ xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) lại tiếp tục lên đường hướng đến Bắc Giang, mang theo những phần quà thiết yếu gửi đến người dân vùng bão lũ. Khi cơn bão số 10 vừa đi qua, chị cùng các thành viên trong Câu lạc bộ thiện nguyện Trúc Ly nhanh chóng vận động nhu yếu phẩm để hỗ trợ người dân gặp khó khăn.
“Chúng tôi xin phép UBMTTQ Việt Nam xã rồi bắt tay vận động. Không ngờ chỉ trong vài ngày đã nhận được hàng trăm phần quà. Tất cả đều là tấm lòng của người dân Tây Ninh gửi đến đồng bào bị ảnh hưởng do bão” - chị Trúc Ly chia sẻ.

Chị Ngô Thị Trúc Ly (bên trái) nhận hàng hỗ trợ do chị Võ Thị Thủy Tiên mang tới trước khi đoàn khởi hành
Nhiều năm làm thiện nguyện, gặp không ít hoàn cảnh khó khăn nhưng chuyến đi Hà Tĩnh vừa qua khiến chị Trúc Ly xúc động hơn bao giờ hết. “Nước đã rút bớt nhưng quanh tôi vẫn là một vùng ngập mênh mông. Có lúc tưởng như đang đi giữa sông, ai ngờ đó là vườn cây của người dân, thật sự xót xa! Bà con nhận quà tuy ít nhưng ai cũng mừng, gửi lời cảm ơn người Tây Ninh. Tình cảm đó là động lực để tôi tiếp tục chuyến thứ hai ra Bắc Giang” - chị Trúc Ly bộc bạch.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Mỹ Lộc phát động cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các ấp ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 gây ra (Ảnh: THÀNH PHÁT)
Khi hàng hóa đang được xếp lên xe, chuẩn bị khởi hành, chị Võ Thị Thủy Tiên (ngụ xã Thuận Mỹ) mang đến gửi cho đoàn một số sách giáo khoa, quần áo cũ đã được lựa chọn và sắp xếp ngay ngắn cùng với nước siro atiso do chính chị nấu để thành viên đoàn dùng trong hành trình đến Bắc Giang.
Chị Tiên chia sẻ: “Hôm trước, tôi đọc được thông tin chị Trúc Ly quyên góp hàng hóa cho đồng bào miền Bắc nên vận động các thầy cô và phụ huynh ở trường quyên góp sách giáo khoa, quần áo cũ, hy vọng sẽ phần nào hỗ trợ được các em học sinh ngoài đó. Tôi đã sắp xếp xong hết nhưng bận quá nên mãi đến hôm nay mới mang tới được, may vẫn kịp”.

Hàng hóa được sắp xếp lên xe
Sau khi vận chuyển hàng hóa lên xe, chị Trúc Ly cẩn thận chia cho mỗi xe một phần nước, khoai và chuối nấu, đó đều là tấm lòng của các thành viên khác trong câu lạc bộ gửi cho thành viên đoàn vận chuyển hàng hóa. Hành trình đến Bắc Giang, nhờ vậy bỗng gần hơn.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nước ta đón 2 cơn bão số 10 và số 11, gây ra thiệt hại lớn cho người dân các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Với truyền thống “tương thân, tương ái”, người dân Tây Ninh chung tay hỗ trợ, dù đó chỉ là những phần quà rất nhỏ nhưng lại ấm áp tình cảm đồng bào. Những chuyến xe vận chuyển hàng hóa vì miền Trung, miền Bắc thân yêu khởi hành từ khắp các địa phương trong tỉnh mang theo tình cảm của người dân Tây Ninh.
Ngày 11/10, đoàn xe vận chuyển nhu yếu phẩm hỗ trợ đồng bào miền Bắc do anh Đặng Văn Phúc vận động cũng khởi hành tại phường Tân Ninh mang theo hàng ngàn thùng mì, cháo, sữa, nước đến cho người dân tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An,... Tại đây, đoàn phối hợp chính quyền địa phương trao quà tận tay người dân. Mỗi lần trao quà, anh Phúc đều nhắn nhủ, động viên, gửi gắm tình cảm của người dân Tây Ninh dành cho đồng bào bị ảnh hưởng do bão, lũ.
Anh Phúc cho biết, đây không phải lần đầu anh vận động hỗ trợ đồng bào ảnh hưởng do bão nên phần nào cũng có kinh nghiệm và nhận được sự tin tưởng của người dân. Trong chuyến đi Lạng Sơn lần này, anh còn vận động thêm bếp gas mini để người dân có thể chủ động hơn trong sinh hoạt, nhanh chóng vượt qua khó khăn. Ngoài ra, đoàn của anh Phúc còn hỗ trợ tiền mặt cho một số hộ đặc biệt khó khăn.
Lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái”
Để có được những chuyến đi như vậy, tình nguyện viên phải gác lại mọi việc gia đình, dành hết tình cảm, tấm lòng cho đồng bào đang gặp khó khăn.
Làm nghề kinh doanh trái cây, công việc đòi hỏi phải cung cấp hàng hóa hằng ngày cho các tiểu thương trong chợ nhưng vợ chồng ông Nguyễn Thanh Sơn (ấp Tân Long) cũng sẵn sàng tạm ngưng công việc để đem xe tải của gia đình phục vụ việc vận chuyển hàng hóa cứu trợ cho miền Bắc.
Ông Sơn chia sẻ: “Công việc cá nhân thì ai cũng có nhưng những lúc đồng bào gặp khó khăn thì gác lại hết để giúp đỡ nhau. Mỗi lần đọc và xem thông tin đồng bào khổ sở vì bão, lũ, vợ chồng tôi xót xa quá. Dù miền Bắc hay miền Nam thì cũng là người Việt Nam máu đỏ da vàng”. Nghĩ là làm, vợ chồng ông Sơn “năn nỉ” khách hàng tìm “mối” khác đỡ vài ngày trong khi vợ chồng ông theo xe tải gia đình vận chuyển hàng cứu trợ ra miền Bắc.

Tài xế Nguyễn Thanh Sơn đã gác hết việc kinh doanh, ưu tiên vận chuyển hàng cứu trợ
Tinh thần sẻ chia của người dân Tây Ninh với đồng bào vùng bão, lũ không chỉ thể hiện qua những chuyến xe thiện nguyện lăn bánh hướng về miền Trung, miền Bắc mà còn được khẳng định qua sự quyết tâm của chính quyền địa phương cũng như sự đồng lòng của các cấp, các ngành trong toàn tỉnh.
Điều đó được thể hiện rõ nét qua việc Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương điều chuyển khẩn cấp 15 tỉ đồng từ Quỹ Phòng, chống thiên tai của tỉnh để chia sẻ khó khăn với người dân các địa phương đang gánh chịu hậu quả nặng nề do mưa bão gây ra ngay từ đầu tháng 10. Số tiền trên được phân bổ cho 5 tỉnh, mỗi tỉnh 3 tỉ đồng, gồm: Ninh Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh, những nơi đang chịu ảnh hưởng nghiêm trọng sau bão.
Đến ngày chiều ngày 13/10, tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, Tỉnh ủy Tây Ninh phát động phong trào ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 và số 11. Khoản hỗ trợ này không chỉ là nguồn lực vật chất mà còn là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tây Ninh đối với đồng bào cả nước.
Phát biểu phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 và số 11 gây ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Thanh Hải kêu gọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay giúp đỡ đồng bào vùng lũ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Không dừng lại ở đó, tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, UBND tỉnh cũng phát động chương trình ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng doanh nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi, các doanh nhân, doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã đóng góp hơn 4,5 tỉ đồng, gửi gắm tình cảm và trách nhiệm xã hội của người làm kinh tế đối với cộng đồng.
Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và cấp xã đồng loạt tổ chức vận động đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung và miền Bắc. Những hành động kịp thời, nghĩa tình ấy đã góp phần thắp lên niềm tin, lan tỏa yêu thương từ miền đất Tây Ninh nắng gió đến với đồng bào vùng bão, lũ xa xôi./.
Quế Lâm