Tiếng Việt | English

20/11/2025 - 14:00

Hành động đẹp của người lính Cụ Hồ

Với hành động đẹp, việc làm tử tế, anh Phan Minh Hoàng và Thượng sĩ Đặng Trần Vàng thể hiện phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

1. Khi kiểm tra tài khoản ngân hàng cá nhân, anh Phan Minh Hoàng - Ấp đội trưởng ấp 61, xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh, bất ngờ phát hiện số tiền hơn 137 triệu đồng được chuyển từ một tài khoản BIDV. Nhận định đây có thể là khoản tiền chuyển nhầm, anh Hoàng rà soát thông tin, hỏi lại người thân và ngay sau đó chủ động báo cáo sự việc với cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý đúng quy định.

Anh Phan Minh Hoàng (bìa phải) trao trả số tiền chuyển khoản nhầm cho anh Nguyễn Quốc Huy (giữa)

Được sự phối hợp của Công an xã Bình Thành và các ngân hàng, quá trình xác minh được tiến hành khẩn trương, chính xác. Chỉ sau một thời gian ngắn đã xác định người chuyển khoản là anh Nguyễn Quốc Huy, cư trú cùng địa phương.

Khi thông tin đã được làm rõ, anh Hoàng lập tức hoàn trả toàn bộ số tiền trước sự chứng kiến của lực lượng công an. Việc làm của Ấp đội trưởng Phan Minh Hoàng thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng tử tế. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với Bộ đội Cụ Hồ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

2. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, khóa 107, Thượng sĩ Đặng Trần Vàng - Tiểu đội trưởng Trung đội Thông tin, Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhặt được một chiếc lắc vàng. Không chút do dự, anh báo cáo ngay với chỉ huy đơn vị để kiểm tra, xác minh.

Sau đó, đơn vị xác định chủ sở hữu là chị Huỳnh Thị Minh Ngọc - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng xã Tân Trụ, học viên của lớp bồi dưỡng. Ngay sau đó, đồng chí Vàng đã thông qua Ban Cán sự lớp tổ chức trao trả lại tài sản cho người đánh mất.

Thượng sĩ Đặng Trần Vàng - Tiểu đội trưởng Thông tin, Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cùng chỉ huy đơn vị trao trả lại chiếc lắc vàng cho chị Huỳnh Thị Minh Ngọc

Nhận lại chiếc lắc vàng, chị Huỳnh Thị Minh Ngọc xúc động nói: “Chiếc lắc này là vật kỷ niệm của tôi. Sau khi phát hiện bị mất, tôi có tìm nhưng không thấy nên nghĩ là đã đánh rơi trên đường đi. Rất may, anh Vàng đã nhặt được và trao trả lại. Tôi chân thành cảm ơn tấm lòng của chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ”.

Tiểu đoàn 14 trao giấy khen của Trung đoàn 174 cho Thượng sĩ Đặng Trần Vàng

Hành động đẹp của anh không chỉ góp phần lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp trong đơn vị mà còn là tấm gương sáng để cán bộ, chiến sĩ noi theo.

Văn Tiến - Thu Minh

Chia sẻ bài viết