Tiếng Việt | English

01/10/2025 - 09:35

Những hành động đẹp từ cơ sở

Từ đầu năm 2025 đến nay, công an một số xã, phường nhận được nhiều thư cảm ơn của người dân gửi đến. Mỗi lá thư là một câu chuyện khác nhau nhưng đều bày tỏ lòng cảm ơn chân thành, khen ngợi tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ công an trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Chị Lý Yến Nhi trao trả tài sản cho anh Phạm Hiếu Nghĩa tại Công an phường Tân Ninh

Ngày 17/9/2025, Công an xã Tân Đông nhận được bức thư của chị L.T.N. (36 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Đông, tỉnh Tây Ninh), cảm ơn tinh thần trách nhiệm, sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an trong việc điều tra, làm rõ vụ cướp giật tài sản, nhanh chóng truy bắt được đối tượng, trao trả tài sản cho bị hại.

Theo đó, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 8/9/2025, chị N. đang điều khiển xe mô tô trên Đường tỉnh 785 từ hướng ngã ba Kà Tum về ngã tư Tầm Phô, đến gần Trường THCS Tân Đông thuộc ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông thì bị một đối tượng điều khiển xe mô tô áp sát, giật điện thoại rồi tẩu thoát.

Sau khi nhận tin báo của chị N., Công an xã Tân Đông nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh, điều tra và xác định Nguyễn Văn Trường (sinh năm 2001) là đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản, đang trên đường tẩu thoát. Ngay sau đó, Công an xã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy bắt đối tượng cùng tang vật.

Trung tá Đặng Tuấn Anh - Trưởng Công an xã Tân Đông, chia sẻ: “Lá thư cảm ơn của người dân gửi đến lực lượng Công an xã phần nào cho thấy những kết quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở. Điều này cũng thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ công an luôn “Vì Nhân dân phục vụ”. Tình cảm mà người dân dành cho cán bộ, chiến sĩ đã tiếp thêm động lực để lực lượng công an tiếp tục nỗ lực, cống hiến, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Thư cảm ơn của người dân gửi Công an xã Tân Đông

Trước đó, Công an phường Long An cũng nhận một bức thư cảm ơn đầy xúc động từ bà T.T.H.N. (65 tuổi). Con gái của bà N. (37 tuổi) bất ngờ phát bệnh tâm thần, có biểu hiện kích động, gây rối trong nhà. Trong hoàn cảnh neo đơn, không thể tự đưa con đến bệnh viện, bà đã liên hệ Công an phường nhờ giúp đỡ.

Cán bộ công an đã nhanh chóng có mặt, khéo léo xử lý tình huống, trấn an tinh thần người mẹ, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng đưa người con đến bệnh viện an toàn.

Bà N. chia sẻ, giữa lúc tưởng chừng như không còn cách nào xoay xở, sự xuất hiện đầy trách nhiệm của công an đã mang lại cho bà niềm tin và sự an ủi.

Công an trao trả tài sản cho người đánh rơi

“Nhặt của rơi trả lại cho người đánh mất” là nét đẹp văn hóa ứng xử, cần được lan tỏa trong cộng đồng. Thời gian qua, công an cấp xã tiếp nhận nhiều trường hợp nhặt được tài sản đánh rơi, tìm đến nhờ lực lượng công an trao trả lại cho người bị mất.

Mới đây, Công an phường Tân Ninh tổ chức trao trả tài sản bị đánh rơi cho anh Phạm Hiếu Nghĩa (ngụ khu phố 2, phường Tân Ninh). Ngày 24/9/2025, chị Lý Yến Nhi (ngụ khu phố 10, phường Tân Ninh) trong lúc di chuyển trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nhặt được một chiếc ví da màu đen đựng nhiều giấy tờ tùy thân và hơn 3 triệu đồng. Chị Yến Nhi đến Công an phường Tân Ninh giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được, nhờ công an tìm trả người đánh rơi.

Tiếp nhận số tài sản trên, Công an phường nhanh chóng xác minh, xác định chủ sở hữu là anh Phạm Hiếu Nghĩa. Ngay trong buổi sáng cùng ngày, công an mời anh Nghĩa đến trụ sở để làm thủ tục trao trả tài sản. Nhận lại tài sản, anh Nghĩa vui mừng, trân trọng cảm ơn chị Lý Yến Nhi và Công an phường Tân Ninh.

Hay ngày 9/9/2025, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn, Tổ công tác Công an xã Châu Thành nhặt được một ví da màu hồng, bên trong có căn cước mang tên Trần Thị Tuyết Trinh (ngụ xã Ninh Điền) và 2 thẻ ATM, một số giấy tờ cá nhân khác. Công an xã nhanh chóng rà soát tìm người đánh rơi, liên hệ và mời đến trao trả tài sản tại phòng trực ban.

Nhận lại tài sản, chị Trinh vui mừng cho biết: “Trước đó, tôi làm rơi chiếc ví nên vô cùng lo lắng. May mắn được Công an xã liên hệ, trao trả lại tài sản, tôi rất cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình, chu đáo của cán bộ, chiến sĩ".

Những lá thư cảm ơn hay trao trả tài sản cho người bị mất thể hiện nét đẹp trong cuộc sống hằng ngày, qua đó cũng thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng công an cơ sở, “lúc dân cần, lúc dân khó, có công an”. Thời gian tới, lực lượng công an tiếp tục phấn đấu, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân./.

An Đông - Hải Anh

Chia sẻ bài viết