Tiếng Việt | English

19/11/2025 - 11:00

Khi đàn ông chọn yêu thương và chia sẻ

Ngày nay, bình đẳng giới dần đi vào đời sống một cách hết sức tự nhiên, gần gũi. Đó không phải điều gì quá lớn lao mà vốn là những điều giản dị gắn liền với cuộc sống hằng ngày. Trong gia đình, khi người phụ nữ được tạo điều kiện để phát triển toàn diện bản thân và nam giới thể hiện sự nam tính của mình thông qua việc chở che, yêu thương gia đình thì đó chính là nền tảng vững chắc của một gia đình hạnh phúc, là môi trường tốt để mỗi cá nhân có thể phát triển toàn diện và đóng góp cho xã hội.

1.Bước ra ngoài xã hội, ai cũng có công việc và vị trí của riêng mình nhưng khi về với gia đình, mỗi thành viên là một mảnh ghép của “tổ ấm” và đều có trách nhiệm vun vén, chăm lo cho mái ấm ấy. Gần 1 năm nay, ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ làm là anh Thái Hoàng Linh (ngụ xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh) tranh thủ về bên ngoại để cùng vợ chăm sóc con trước khi về lại nhà mình. “Vì nhà ngoại gần với chỗ làm việc của 2 vợ chồng nên chúng tôi thống nhất vợ, con tôi sẽ ở nhà ngoại một thời gian để mỗi trưa và chiều, chúng tôi có thêm thời gian ở bên con. Cuối tuần, tôi sẽ đưa vợ, con về nội để ông bà được thăm cháu, cả nhà ăn cơm cùng ông bà nội” - anh Linh kể.

Anh Thái Hoàng Linh (ngụ xã Tân Trụ) luôn trân trọng và tạo điều kiện để 2 vợ chồng được sum họp gia đình, mọi người có cơ hội chuyện trò, thấu hiểu và yêu thương nhau (Trong ảnh: vợ chồng anh Thái Hoàng Linh (bìa phải) sum họp gia đình vào dịp tết)

Vợ chồng anh Linh sống cùng cha mẹ của anh, để vun đắp tình cảm gia đình, anh dành thời gian để cả nhà sum họp vì đó là cơ hội để cùng nhau chuyện trò, thấu hiểu.

Anh Linh kể: “Trước đây, khi mới yêu nhau, vào các dịp lễ, tôi hay đưa cô ấy ra ngoài chơi nhưng từ khi “về chung một mái nhà” thì chúng tôi chọn cách ở nhà nấu ăn cùng ba mẹ, thi thoảng, anh chị em của tôi cũng về, cả gia đình sum vầy bên nhau”. Và anh Linh trở thành “cầu nối” giữa vợ và gia đình mình. Có nhiều thời gian bên cạnh, trò chuyện, thấu hiểu nên các thành viên trong gia đình anh có sự gắn kết chặt chẽ và đầm ấm.

Với anh Linh, sự quan tâm, sẻ chia cùng nhau mọi việc trong nhà chính là “chất keo” gắn kết tình cảm gia đình. Chính vì vậy, anh chưa bao giờ nề hà bất cứ việc gì. Khái niệm “việc của đàn bà” không tồn tại trong mái ấm của anh. “Con còn nhỏ nên nhiều khi quấy khóc, vợ tôi vừa phải đi làm, vừa chăm con đã rất vất vả rồi, những việc khác thì tôi phải có trách nhiệm đỡ đần cho vợ” - anh Linh chia sẻ. Chính vì vậy, việc tranh thủ về nhà giặt quần áo, dọn dẹp nhà để vợ có thời gian nghỉ ngơi đã trở thành điều hiển nhiên đối với anh Linh.

2.Gia đình là tổ ấm, nơi trở về sau những vất vả, bộn bề và luôn được ví là chốn bình yên của mỗi người. Để làm được điều đó, mỗi thành viên trong gia đình đều cần cảm nhận được hạnh phúc, quan tâm và yêu thương. Người đàn ông mong muốn ở nhà luôn có người chờ đợi bên mâm cơm nóng hổi thì người phụ nữ cũng mong có thể ngồi bên cạnh người mình yêu thương ăn bữa cơm chiều và nhận được sự quan tâm, sẻ chia hết sức đời thường nhưng cũng vô cùng ấm áp.

Hoạt động nghệ thuật từ khi còn trẻ, ông Biện Hữu Hùng Dũng - nguyên Phó đoàn phụ trách Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An (nay là Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ), thường xuyên có những chuyến cùng đoàn biểu diễn phục vụ vùng sâu, vùng xa, các dịp lễ, tết. Thương vợ vất vả chăm sóc gia đình nên bất cứ lúc nào tranh thủ được, ông đều về nhà để có thời gian ở bên cạnh vợ con.

“Ngày trước, khi giao thông chưa phát triển, đi vùng sâu thường phải ở lại dài ngày nhưng bây giờ có điều kiện nên cũng có thể sắp xếp về ngay sau đêm diễn. Mặc dù về tới nhà cũng 2-3 giờ sáng nhưng sáng hôm sau có thời gian đưa con đến trường Do công việc của tôi thường ít có thời gian ở nhà vào các dịp lễ, tết nên khi nào có thể ở nhà, tôi đều cố gắng tranh thủ thời gian” - ông Dũng chia sẻ.

Sau khi nghỉ hưu, ông Biện Hữu Hùng Dũng - nguyên Phó đoàn phụ trách Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An (nay là Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ), gần như dành trọn thời gian cho gia đình (Trong ảnh: ông Dũng chuẩn bị bữa cơm gia đình)

Thấy con trai đam mê nghệ thuật, ông Dũng tạo điều kiện cho con phát triển năng khiếu. Khi có thời gian, ông bồi dưỡng thêm cho con về cải lương, giúp con thêm hiểu và yêu nghệ thuật truyền thống. Nghỉ hưu cách đây không lâu, ông Dũng gần như dành trọn thời gian cho gia đình. Mỗi ngày, ông đưa đón con đến trường, cùng vợ nấu ăn, dọn dẹp như một cách để bù đắp những thiệt thòi của gia đình.

Ông Dũng kể: “Thường những gia đình khác sẽ quây quần bên nhau các dịp lễ, tết nhưng vì công việc, tôi ít khi nào có mặt ở nhà vào những dịp đó. Giao thừa năm nào cũng phải xong chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa thì tôi mới về tới nhà, lúc đó mới bắt đầu cúng giao thừa. Năm nào cũng trễ nhưng bà xã và con tôi luôn đợi. Năm nay thì khác rồi, tôi đã hoàn thành trách nhiệm được giao phó. Giao thừa năm nay, nhà tôi sẽ cúng giao thừa đúng giờ”. Ông cười vui vẻ, nụ cười lấp lánh niềm vui.

3.Mỗi người có một hoàn cảnh, trách nhiệm khác nhau phải hoàn thành và một cuộc đời riêng để sống. Chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, chăm sóc và vun đắp hạnh phúc cho gia đình, nuôi dưỡng các con và hiếu thảo với cha mẹ nghĩa là người đó đã có một cuộc đời rực rỡ và hạnh phúc. Cũng chính vì quan điểm đó, mà anh Đinh Hữu Ái (ngụ xã Thuận Mỹ) được bình chọn là “nam giới điểm 10” tại đơn vị, nơi anh công tác. Anh nói rằng, những việc anh làm đều là để hoàn thành trách nhiệm người chồng, người cha, người con trong gia đình, không có gì to tát nhưng chính những điều không to tát ấy đem lại niềm vui và hạnh phúc trong mái ấm của anh.

Mỗi ngày, sau giờ làm, anh về nhà chăm sóc con, đưa đón con đến lớp học thêm để vợ có chút thời gian nghỉ ngơi hoặc làm việc khác. Nấu cơm, rửa chén với anh là việc hết sức bình thường, bởi anh biết, cả anh và vợ đều mệt sau một ngày làm việc. Về đến nhà, vợ chồng anh cùng nhau chia sẻ việc nhà để có chút thời gian cùng nghỉ ngơi, quây quần ấm áp bên nhau.

Với anh Đinh Hữu Ái (ngụ xã Thuận Mỹ), việc quan tâm, chăm lo cho con từ những điều nhỏ nhất là trách nhiệm của người chồng, người cha trong gia đình (Trong ảnh: Anh Ái nhắc con đội mũ bảo hiểm trước khi lên xe đến trường)

“Bà xã tôi làm nông, công việc rất vất vả nên rất cần có được sự đỡ đần, chia sẻ từ chồng. Đàn ông “sức dài, vai rộng”, thêm chút việc vặt sau giờ làm việc cũng như một cách giải khuây cho đầu óc thôi” - anh Ái nói. Vào các dịp lễ hay sinh nhật các thành viên trong gia đình, anh thường đưa cả nhà ra ngoài ăn uống bởi anh muốn vào những ngày đó, cả nhà thực sự được nghỉ ngơi. Mỗi năm, gia đình anh thường có vài chuyến du lịch ngắn ngày cùng nhau như một cách gắn kết các thành viên.

Không chỉ chia sẻ việc nhà hay chăm sóc con, anh Đinh Hữu Ái còn khiến mọi người quý mến bởi thái độ sống chan hòa, tôn trọng và yêu thương gia đình vợ. Sau khi kết hôn, do điều kiện chăm sóc ba mẹ hai bên và thuận tiện cho công việc, vợ chồng anh thống nhất sống cùng gia đình vợ. Với anh, điều đó hoàn toàn bình thường, bởi “đã là gia đình thì ở đâu cũng vậy, miễn là mọi người yêu thương nhau”. Chính cách suy nghĩ giản dị, thẳng thắn ấy giúp anh nhanh chóng hòa hợp với nếp sinh hoạt của gia đình vợ.

Anh luôn xem ba mẹ vợ như ba mẹ ruột, không ngại phụ giúp những công việc nặng nhọc hay cùng vợ lo toan những buổi giỗ, tiệc trong nhà. Anh luôn chủ động san sẻ từ công việc đồng áng đến sinh hoạt hằng ngày. Nhờ cuộc sống hài hòa ấy, anh Ái được xem như mẫu hình người đàn ông hiện đại, biết yêu thương, sẻ chia và đặt hạnh phúc gia đình lên hàng đầu. Điều đó cũng cho thấy, hình mẫu “nam giới điểm 10” không ở đâu xa mà bắt đầu từ sự chân thành, tôn trọng và thấu hiểu giữa những người cùng chung mái nhà.

Từ những câu chuyện rất đời thường của anh Linh, ông Dũng hay anh Ái, có thể thấy bình đẳng giới không phải những điều xa vời mà chính là cách mỗi người ứng xử với người thân yêu trong gia đình. Khi người đàn ông sẵn sàng sẻ chia, vun vén và đặt mái ấm lên hàng đầu, người phụ nữ sẽ có thêm cơ hội phát triển, được yêu thương và được là chính mình. Một gia đình hạnh phúc luôn được xây dựng từ sự đồng lòng của cả hai phía, bao dung, tôn trọng và cùng nhau chăm lo cho những giá trị bền vững.

Hạnh phúc không được tạo nên bởi những điều thật to lớn, mà từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày. Chính những người đàn ông biết yêu thương, biết sẻ chia đã góp phần làm nên những mái ấm tròn đầy, ấm áp và là nền tảng cho một xã hội tiến bộ, văn minh./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết