Tiếng Việt | English

25/09/2025 - 09:01

Nhịp cầu yêu thương từ mạng xã hội đến bản làng xa

Giữa những bản làng xa xôi còn chật vật áo cơm, đều đặn vài tháng một lần, Chuyến xe nghĩa tình lại lăn bánh, chở theo quần áo ấm, sách vở, nhu yếu phẩm và cả niềm hy vọng đến với người nghèo. Ít ai biết rằng, phía sau những hành trình lặng lẽ ấy là chị Ngô Thị Trúc Ly - người phụ nữ Tây Ninh giàu lòng nhân ái. Khởi đầu từ một nhóm Facebook trao tặng quần áo nhỏ, chị bền bỉ biến tinh thần “cho đi” thành nhịp cầu yêu thương nối dài tới khắp vùng sâu, vùng xa.

Hơn 100 học sinh Trường Tiểu học Đoàn Kết (xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai) vui vẻ, háo hức nhận quà từ “Chuyến xe nghĩa tình” của Câu lạc bộ từ thiện Trúc Ly

Từ một nhóm nhỏ trên mạng xã hội Facebook mang tên Cho tặng quần áo miễn phí, chị Ngô Thị Trúc Ly (ngụ ấp 1, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh) đã âm thầm khởi xướng phong trào sẻ chia đầy ý nghĩa. Ban đầu, chị chỉ vận động bạn bè, người quen quyên góp quần áo, sách vở cũ để gửi tặng các em nhỏ, người nghèo tại một số địa phương trong tỉnh.

Cách làm đơn giản nhưng hiệu quả: mỗi người tự đóng gói, gửi về cho chị Ly, sau đó chị tập hợp lại và phân loại rồi chuyển đi. Nhờ tính minh bạch, tinh thần trách nhiệm, mô hình từ đó dần lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo sự quan tâm cộng đồng hơn.

“Lúc mới lập nhóm, tôi chỉ nghĩ đơn giản mình giúp được bao nhiêu thì giúp. Nhìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thiếu áo ấm, thiếu sách vở đến trường, tôi càng muốn lan tỏa sự sẻ chia hơn nữa” - chị Trúc Ly nói.

Không dừng lại ở việc làm cầu nối nhận - trao quà qua đường bưu điện, chị Trúc Ly đã xây dựng nhóm thành Câu lạc bộ (CLB) từ thiện Trúc Ly. Những người bạn đồng hành là cánh tay nối dài, trực tiếp nhận quần áo, đồ dùng, tiền hỗ trợ của các nhà hảo tâm, cùng chị tham gia các chuyến đi trao tặng thực tế.

Địa bàn hoạt động của CLB cũng mở rộng, không chỉ ở Tây Ninh mà còn hướng đến nhiều vùng sâu, vùng xa của cả nước, đặc biệt là các tỉnh miền núi, nơi điều kiện kinh tế còn khó khăn.

Chị Ngô Thị Trúc Ly hạnh phúc trong mỗi chuyến từ thiện đến bản làng xa

Hơn 4 năm hoạt động, đến nay, CLB từ thiện Trúc Ly đã trao tặng hơn 15.000 phần quà gồm nhu yếu phẩm, tập sách, quần áo cho trẻ em, người nghèo tại các tỉnh như Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk, Kon Tum, Gia Lai, Sóc Trăng, Cần Thơ, Kiên Giang.

Khoảng 2 tháng/lần, Chuyến xe nghĩa tình lại lăn bánh, vượt hàng trăm kilômét, không chỉ chở quà mà còn chở cả niềm tin, hy vọng, sự sẻ chia, yêu thương đến với người có hoàn cảnh khó khăn.

Theo chị Trúc Ly, mỗi chuyến đi vùng sâu, vùng xa thường được chuẩn bị trước vài tuần. Thành viên CLB sẽ phân loại quần áo, đóng gói, ghi rõ size, lứa tuổi để thuận tiện khi trao tặng. Những món quà được vận chuyển bằng xe tải hoặc xe khách đường dài.

“Có chuyến đi mất cả ngày đường nhưng khi đến nơi, thấy người dân đón tiếp, các em nhỏ háo hức, mọi mệt mỏi đều tan biến. Chúng tôi chỉ mong có thể giúp được thêm nhiều người hơn nữa” - chị Ly xúc động.

Mới đây, Chuyến xe nghĩa tình của CLB từ thiện Trúc Ly phối hợp đơn vị thiện nguyện đã đặt chân đến Trường Tiểu học Đoàn Kết (xã Bù Đăng, tỉnh Đồng Nai); Trường Mầm non Hoa Mai (xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng); Trường Mầm non Minh Khai (xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng); Trường THCS Ngô Quyền (xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng), trao tặng gần 500 phần quà gồm nhu yếu phẩm, trái cây, sữa, bánh kẹo và quần áo từ thiện cho người dân, trẻ em nghèo tại đây.

Những chuyến xe chở quần áo, mền gối, sách vở, nhu yếu phẩm,... cứ thế nối dài về các bản làng xa xôi. Mỗi chuyến đi đều là một câu chuyện đầy xúc động: trẻ em vùng cao có thêm áo ấm đến trường khi trời trở lạnh; gia đình hoàn cảnh khó khăn có thêm chút lương thực, vật dụng thiết yếu để vượt qua ngày mưa bão. Chính sự tận tâm, công khai, minh bạch của chị Ly và các thành viên đã củng cố niềm tin của nhà hảo tâm, giúp CLB ngày càng nhận được nhiều sự ủng hộ.

“Là người nhiều lần gửi quần áo, sách vở qua CLB từ thiện của chị Trúc Ly, tôi rất yên tâm vì mọi thứ đều công khai, minh bạch, đến đúng người cần. Nhìn hình ảnh chị và các thành viên không quản đường xa, trao tận tay từng món quà đến tay người nghèo, tôi càng tin tưởng và sẵn sàng đồng hành lâu dài” - chị Huỳnh Ngọc Tuyết, một nhà hảo tâm, chia sẻ.

Chuyến xe nghĩa tình của Câu lạc bộ từ thiện Trúc Ly mang yêu thương đến các em nhỏ Trường Mầm non Minh Khai (xã Tuy Đức, tỉnh Lâm Đồng)

Kết nối kịp thời địa phương, lắng nghe nhu cầu thực tế của từng điểm đến, nhờ vậy, mỗi món quà trao tay đều trở nên thiết thực hơn. Sự chuyển hướng từ “gửi qua bưu điện” sang “tận tay trao tặng” cũng mang lại trải nghiệm trực tiếp để mỗi thành viên cảm nhận rõ hơn niềm vui, sự xúc động của người nhận, từ đó tinh thần sẻ chia được lan tỏa hơn.

“Tôi làm nghề tài xế lái xe tải nhiều năm nay, khi biết đến hoạt động của chị Trúc Ly, tôi tự nguyện dùng xe của mình để chở hàng cho CLB. Mỗi chuyến đi là một kỷ niệm, thấy người dân vùng sâu, vùng xa nhận được đồ ấm, các cháu nhỏ có thêm sách vở tới trường, tôi cũng cảm thấy ấm lòng và hạnh phúc” - anh Võ Hoàng Phúc bộc bạch.

“Mỗi chuyến đi về vùng sâu, vùng xa không chỉ trao quà mà còn là hành trình trao hy vọng. Chính ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của những em nhỏ và sự tin tưởng, đồng hành của các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh để tôi không ngừng bước, tiếp tục hành trình vượt đường xa, gieo yêu thương ở vùng khó. Sắp tới, CLB sẽ kết nối chặt chẽ hơn với các địa phương để những chuyến xe nghĩa tình lan tỏa yêu thương đến đúng người, đúng nơi và kịp thời hơn nữa” - chị Trúc Ly chia sẻ.

Từ một nhóm Facebook nhỏ, CLB từ thiện Trúc Ly nay đã trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương giữa những tấm lòng hảo tâm và những mảnh đời khó khăn. Tinh thần “Sống để yêu thương” mà chị Ngô Thị Trúc Ly và các thành viên lan tỏa tiếp tục viết nên câu chuyện đẹp về nghĩa tình, về trách nhiệm cộng đồng của người trẻ trong xã hội hôm nay, cùng nhau “trao đi yêu thương - nhận lại nụ cười”./.

N.H

Chia sẻ bài viết