Tàn nhưng không phế
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm sâu sắc và tình cảm đặc biệt đối với người khuyết tật, thương binh, bệnh binh. Người từng căn dặn: “Tàn nhưng không phế” – một thông điệp nhân văn sâu sắc, trở thành nguồn động viên lớn lao cho những người kém may mắn, tiếp thêm nghị lực sống để vươn lên, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
Tại xã Phước Thạnh, tỉnh Tây Ninh, có một gia đình nhỏ luôn toát lên sự ấm áp, hạnh phúc. Đó là tổ ấm của anh Nguyễn Minh Chiến (39 tuổi) và chị Nguyễn Thị Bích (37 tuổi), là một cặp vợ chồng người khuyết tật đã vươn lên bằng chính đôi tay, nghị lực và tình yêu thương.
Khi mới 3-4 tuổi, cả anh Chiến và chị Bích đều bị ảnh hưởng bởi căn bệnh sốt bại liệt. Căn bệnh khiến đôi chân của họ không thể đi lại bình thường. Gia cảnh nghèo khó lại càng khiến con đường học hành trở nên xa vời. Thế nhưng, thay vì buông xuôi cho số phận, họ chọn cách vượt qua nghịch cảnh bằng ý chí và lòng quyết tâm.
Chị Bích chọn làm thợ may quần áo để lập nghiệp. Chị nhớ lại, những ngày đầu học may, việc đạp máy với đôi chân không lành lặn là một thử thách nhưng chị không bỏ cuộc. Từng chút một, chị chinh phục chiếc máy may bằng chính đôi chân tật nguyền của mình, chị học từ việc cắt vải, ráp quần áo cho đến khi có thể hoàn thành một sản phẩm chỉn chu. May mắn là chị được hỗ trợ dạy nghề miễn phí từ một người bà con, đó cũng chính là động lực để chị Bích càng cố gắng nhiều hơn trong việc học nghề.
Sau một năm học nghề, dù đã thuần thục kỹ năng may vá nhưng chị vẫn chưa đủ điều kiện để mở tiệm riêng. Đến khi gặp anh Chiến và xây dựng tổ ấm, cơ hội mới mở ra. Ba má chồng tặng chị một chiếc máy may cũ, món quà chứa đựng cả tình yêu thương, niềm tin và hy vọng. Đó cũng là “chiếc máy khởi nghiệp” đầu tiên của chị, là thứ tài sản quý giá mà chị luôn trân trọng.
Còn anh Chiến trụ cột của gia đình thì rong ruổi khắp nơi trên chiếc xe điện ba bánh để bán vé số. Mỗi ngày, anh kiếm được từ 100.000 đến 200.000 đồng. Ngoài ra, với sự cần cù và khả năng học hỏi, anh còn tự học nghề ráp máy amply karaoke để bán cho người dân địa phương. Các sản phẩm của anh được đánh giá cao về chất lượng, giá cả hợp lý, lại bảo hành tận tình, nên được nhiều người đặt mua sử dụng trong gia đình hoặc kinh doanh quán ăn.
Anh Chiến kể lại: “Bản thân là người khuyết tật nên khi còn nhỏ rất mặc cảm, tự ti vì bị bạn bè trêu chọc. Vì thế mình thường giấu mình trong nhà, ít tiếp xúc với mọi người xung quanh. Mình cũng không nghĩ là một ngày nào đó sẽ có gia đình. Trong một lần xuống nhà người cô bà con, mình gặp vợ. Đồng cảnh ngộ khuyết tật với nhau là yếu tố đầu tiên để mình và vợ thông cảm và từ đó quyết định tiến tới, trở thành người một nhà đến ngày hôm nay”.
Anh Chiến với công việc ráp amply (Ảnh: Duy Hiển)
20 năm đã trôi qua, sau bao gian khó, cuộc sống của vợ chồng anh Chiến được “ươm quả ngọt” với hai người con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Cháu Nguyễn Ngọc Hân hiện đang học lớp 11 với thành tích học sinh giỏi suốt nhiều năm liền. Cháu Nguyễn Ngọc Thơ là học sinh lớp 7, chăm ngoan và hiếu thảo.
Tham gia Câu lạc bộ người khuyết tật xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu cũ (nay là xã Phước Thạnh), chị Bích may mắn được hỗ trợ khoản vốn khởi nghiệp 60 triệu đồng từ Hội Bảo trợ người khuyết tật, người nghèo và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh và một phần tài trợ không hoàn lại từ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển năng lực người khuyết tật (DRD).
Từ nguồn vốn đó, chị mạnh dạn dựng một tiệm may nhỏ xinh ngay trước nhà. Có máy may, máy vắt sổ, thêm chút vốn mua vải sẵn, tiệm của chị dần đi vào hoạt động ổn định. Người dân quanh vùng tin tưởng tìm đến đặt may.
Vào mùa hè, hai con gái của anh chị cũng xắn tay phụ giúp mẹ, đứa thì vắt sổ, đứa thì ráp đồ. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng các em đều hiểu hoàn cảnh gia đình nên luôn siêng năng, ngoan ngoãn. Trong khi đó, cha mẹ chồng chị Bích đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, chị còn đảm đương thêm việc nấu nướng, chăm sóc ông bà. Công việc của chị thường kết thúc mỗi ngày vào khoảng 1-2 giờ sáng.
Chị Bích cùng 2 con gái may đồ cho khách (Ảnh: Duy Hiển)
Năm 2022, tại chương trình giao lưu “Hạnh phúc vợ chồng người khuyết tật” lần thứ IV với chủ đề "Hạnh phúc Vầng trăng khuyết” tổ chức tại Hà Nội, vợ chồng anh Chiến, chị Bích được vinh danh là người khuyết tật tiêu biểu. Anh chị nhận bằng khen của Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và nhiều phần quà từ các bộ, ngành Trung ương. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng mà còn là niềm tự hào to lớn đối với gia đình và địa phương.
Chị Bích chia sẻ, khi hay tin được tham dự chương trình Vầng trăng khuyết tại Hà Nội chị rất vui vì trước giờ chưa được đi đâu xa khỏi địa phương. Được đi máy bay, gặp những người bạn mới, cùng cảnh ngộ, nghe họ kể về hoàn cảnh, ý chí vươn lên, về những thành quả đạt được khiến cho chị càng có thêm động lực để cố gắng vì cuộc sống gia đình, vì các con.
Cuộc sống của gia đình nhỏ ấy được tạo nên từ lòng yêu thương, ý chí bền bỉ và sự sẻ chia. Chính lời dạy của Bác đã truyền ngọn lửa của ý chí "tàn nhưng không phế", giúp anh chị có thêm động lực thúc đẩy khát khao vươn lên.
“Là người khuyết tật mình phải ráng vươn lên, tiến về phía trước, không như trước đây mặc cảm tự ti nữa" - anh Chiến nói.
Gia đình nhỏ đầy nghị lực và tình yêu thương (Ảnh: Duy Hiển)
Giữa dòng chảy tất bật của cuộc sống, hình ảnh hai vợ chồng khuyết tật kiên cường xây dựng mái ấm, dạy dỗ con cái và nỗ lực mưu sinh bằng tất cả khả năng của mình đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho bao người. Tấm gương của anh Chiến, chị Bích tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho những người khuyết tật vững tin, tiếp bước học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./.
Anh Thảo
- An Lục Long: Giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà dân (01/10)
- Trọn niềm vui hội trăng rằm (01/10)
- Tặng quà Trung Thu cho trẻ em hai xã biên giới Hòa Hội, Phước Vinh (01/10)
- Thăm, tặng quà người cao tuổi và trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (01/10)
- Thận trọng khi tham gia giao thông mùa mưa (01/10)
- Nữ cán bộ Hội Phụ nữ tận tâm đưa vốn chính sách đến người dân (01/10)
- Quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi (01/10)
- Hội Phụ nữ Trung đoàn 4: Điểm sáng trong công tác Hội và công tác phụ nữ quân đội (01/10)

