Tiếng Việt | English

26/08/2021 - 21:44

Cha đột ngột qua đời, cán bộ y tế Thái Nguyên nén đau thương ở lại 'tâm dịch' làm nhiệm vụ

Cha đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, một cán bộ y tế thuộc đoàn công tác Thái Nguyên phải tiễn biệt đấng sinh thành từ phương xa vì đang làm nhiệm vụ chống dịch tại Long An, không thể về quê nhà chịu tang.

Được sự phân công từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Giám đốc Sở Y tế Long An - BS CKII Huỳnh Minh Phúc đã đến thắp hương tại lễ viếng 

Kỹ thuật viên Nguyễn Đình Hùng (công tác tại Khoa Gây mê Hồi sức - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên), đang tham gia làm nhiệm vụ tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 trực thuộc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tại Long An (Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương). Ngày 26/8, cha ruột của anh là ông Nguyễn Đình Long (sinh năm 1964) qua đời do tai nạn giao thông. Không thể về chịu tang, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã lập bàn thờ vọng tại nơi công tác để anh Hùng tiễn biệt cha từ phương xa.

Anh Nguyễn Đình Hùng là con trai duy nhất của gia đình, quê ở xã Phú Tiến, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát tại các tỉnh phía Nam, anh đã xung phong lên đường làm nhiệm vụ, cùng đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vào “tâm dịch” để góp sức cùng tỉnh Long An chống dịch.

Sáng nay, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhận được tin báo từ gia đình kỹ thuật viên Nguyễn Đình Hùng do anh đang trong ca trực, người thân không thể liên lạc được. Còn nỗi đau nào hơn khi cha đột ngột qua đời mà con trai không hề hay biết, anh vẫn miệt mài làm nhiệm vụ, nỗ lực chăm sóc người bệnh Covid-19 nguy kịch tại phương xa.  

Giám đốc Sở Y tế Long An - BS CKII Huỳnh Minh Phúc thăm hỏi, gửi lời chia buồn sâu sắc đến kỹ thuật viên Nguyễn Đình Hùng và gia đình

Ngay trong ngày 26/8, được sự phân công từ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Giám đốc Sở Y tế - BS CKII Huỳnh Minh Phúc đến thắp hương tại lễ viếng, đồng thời thăm hỏi kỹ thuật viên Nguyễn Đình Hùng.

Gửi lời chia buồn sâu sắc trước mất mát to lớn của gia đình, ông Huỳnh Minh Phúc động viên anh Hùng cố gắng vượt qua đau thương, nỗ lực khắc phục khó khăn, tiếp tục cùng các đồng nghiệp làm tốt nhiệm vụ. Ông cũng cảm ơn những tình cảm của các đồng nghiệp đến từ Thái Nguyên đã chấp nhận gác lại việc riêng, sẵn sàng xa gia đình để chung sức hỗ trợ Long An dập dịch.

Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức Covid-19 Trung ương – BS CKII Lê Hùng Vương cảm ơn sự quan tâm, sẻ chia từ lãnh đạo tỉnh và ngành Y tế Long An. Lãnh đạo Trung tâm và các đồng nghiệp sẽ luôn bên cạnh, chia sẻ cùng kỹ thuật viên Nguyễn Đình Hùng, động viên anh vượt qua nỗi đau để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.

Lễ viếng tuy đơn sơ nhưng đầy tình cảm của các đồng nghiệp dành cho anh Đình Hùng và gia đình, ai cũng xúc động, nghẹn lòng. Nghe những tiếng nấc, những giọt nước mắt của người con phải xa cha, xa quê nhà để "chiến đấu" vì dịch bệnh, ta mới thấu hiểu được sự hy sinh to lớn của các "chiến sĩ áo trắng" nơi tuyến đầu đang ngày đêm “căng mình” để giành giật sự sống cho những người bệnh nguy kịch.

Xin cảm ơn lực lượng tuyến đầu, cảm ơn những hy sinh thầm lặng của họ vì bình yên cho cuộc sống!./.

Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết