Tiếng Việt | English

08/04/2025 - 08:37

Cùng con phát triển đam mê

Ngày nay, ngoài học văn hóa, trẻ em còn được cha mẹ quan tâm, tạo điều kiện phát triển năng khiếu. Đây sẽ là tiền đề quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ trong tương lai.

Em Đặng Nguyễn Thiên Ân (xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) tham gia và đoạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi vẽ tranh trong và ngoài tỉnh

1. Trên hành trình thực hiện đam mê của mình, em Đặng Nguyễn Thiên Ân (xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) luôn có sự đồng hành của cha. Ngoài giờ học, thú vui giải trí mà Thiên Ân yêu thích nhất là vẽ tranh.

Nhìn những bức tranh được em lưu giữ cẩn thận và treo trang trọng tại phòng khách, chúng tôi cảm nhận được niềm đam mê mãnh liệt của em dành cho bộ môn này.

Thiên Ân sinh ra trong gia đình có cha là giáo viên dạy Mỹ thuật nên từ khi còn nhỏ, cậu học trò lớp 4 này đã có dịp tiếp xúc với hội họa. Khác với nhiều bạn cùng trang lứa, Thiên Ân vẽ tranh bằng tay trái.

Là giáo viên dạy Mỹ thuật nên anh Đặng Mai Thanh Tuấn - cha của Thiên Ân, không chỉ là người “truyền lửa” đam mê mà còn là người thầy hướng dẫn các kỹ thuật vẽ tranh cho con.

Anh Thanh Tuấn cho biết: “Khi phát hiện con có niềm đam mê hội họa, tôi hướng dẫn con cách vẽ hình và phối màu theo những chủ đề khác nhau. Để con phát triển năng khiếu, gia đình tôi cho con tham gia các cuộc thi cấp trường, huyện, Trung ương tổ chức. Gia đình không đặt nặng đoạt giải thưởng mà chủ yếu thông qua các cuộc thi giúp con có trải nghiệm trong cuộc sống”.

Anh Đặng Mai Thanh Tuấn (xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) dạy con cách vẽ tranh

Bằng sự cố gắng, niềm đam mê, Thiên Ân đã “gặt hái” nhiều “quả ngọt” tại các cuộc thi vẽ tranh trong và ngoài tỉnh.

Nổi bật là năm 2024, tác phẩm của em xuất sắc là 1 trong 25 bài vẽ đẹp nhất tháng 2 và tháng 4 trong cuộc thi “Em vẽ sắc màu tình nguyện” do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp tổ chức. Ngoài ra, em cũng được giải Triển vọng trong cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi “Em vẽ trường học hạnh phúc” - cuộc thi dành cho học sinh tiểu học yêu thích vẽ tranh trên toàn quốc do VTV7 cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức, quy tụ hơn 500.000 bài dự thi trên toàn quốc. Cũng trong năm 2024, Thiên Ân xuất sắc đoạt giải Nhất cuộc thi vẽ tranh cấp tiểu học tại huyện Cần Giuộc.

Thiên Ân chia sẻ: “Em thích nhất là vẽ các đề tài về bảo vệ môi trường, trường học, an toàn giao thông,... Em ước mơ sau này lớn lên sẽ trở thành họa sĩ”.

2. Nhận thấy con trai yêu thích học đàn nên khoảng 7 tháng qua, đều đặn vào chiều thứ bảy và chủ nhật hàng tuần, anh Nguyễn Ngọc Thạch (phường 1, TP.Tân An) đồng hành cùng con trong các buổi học đàn organ.

Anh Ngọc Thạch chia sẻ: “Thấy bé thích học nhạc nên tôi cho con đi học. Khi tham gia lớp học, tôi cũng bị thu hút bởi âm nhạc nên học cùng con. Đây là môn khó chứ không dễ. Mấy tháng đầu theo học, tôi gặp không ít khó khăn, khoảng 3 tháng sau mới có thể đàn được một số bài”.

Anh Nguyễn Ngọc Thạch (phường 1, TP.Tân An) cùng con theo đuổi đam mê học đàn

Tham gia môn năng khiếu không chỉ giúp trẻ thỏa mãn niềm đam mê mà còn trở nên dạn dĩ, tự tin hơn. Điều đặc biệt là khi anh Ngọc Thạch và con trai có cùng đam mê sẽ giúp anh hiểu con mình hơn, về phần con trai cũng cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương mà cha dành cho mình. Minh Trí nói: “Em rất thích học đàn organ. Có cha cùng học, em cảm thấy rất vui nên có thể đàn được nhiều bài hay”.

Tham gia dạy nhạc cụ cho hàng trăm học viên mỗi năm, anh Nguyễn Khắc Huy - Giám đốc điều hành Trung tâm Âm nhạc, Phân phối nhạc cụ Wave Music tại TP.Tân An, nhận ra nhiều điều thú vị khi cha mẹ và các con cùng tham gia các lớp năng khiếu. Hiện tại, Trung tâm có khoảng 7-10 phụ huynh đang theo học cùng con.

Mỗi đứa trẻ đều có sở trường, năng khiếu riêng, bên cạnh học chính khóa, hãy để trẻ được trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng qua các lớp năng khiếu./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết