Tiếng Việt | English

29/10/2016 - 05:06

Những người chờ lũ 

Lại một mùa nữa, lũ về muộn, người dân vùng nước nổi càng thấp thỏm mong chờ; bởi những con tôm, con cá, những sản vật mùa lũ giúp cuộc sống họ thoải mái hơn.


Anh Nguyễn Văn Dũng, quê An Phú, An Giang, 2 vợ chồng làm nghề thả lưới trên sông khu vực xã Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để mưu sinh và có thu nhập hơn 200.000 đồng/ngày.


Mùa nước nổi vốn là nét văn hóa đặc trưng ở vùng Đồng Tháp Mười từ bao đời nay, người dân tranh thủ cắt lục bình ven sông. Chị Nguyễn Thị Oanh, ở ấp 2, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cắt lục bình phơi khô bán cho các cơ sở đan, lát thủ công, cứ vài ngày, chị bán được khoảng 1 triệu đồng (12.000 đồng/1kg).


Cũng như chị Oanh, anh Nguyễn Văn Y, quê ở Đồng Tháp, có hơn chục năm làm nghề cắt lục bình tại thị trấn Vĩnh Hưng; nước nổi, cây lục bình càng xanh tốt, càng cho thu nhập khá.


Sau khi thu hoạch lúa, nông dân quay sang nuôi vịt chạy đồng. Chị Thủy ở ấp 2, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng đầu tư vốn nuôi 1.600 con vịt chạy đồng mùa lũ.


Còn anh Nguyễn Văn Chiến, ở ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh,  huyện Tân Hưng, sau cơn mưa đêm, nước lên là dịp thu hoạch ốc lát khá nhiều, hơn chục kg ốc/đêm, kiếm thêm cả trăm ngàn đồng (11.000 đồng/1kg). Lê Cánh

Chia sẻ bài viết