Tiếng Việt | English

26/01/2025 - 08:41

Rực rỡ sắc xuân trên mọi nẻo đường 

Mùa xuân về, khắp mọi nẻo đường của Long An như được tô điểm bởi những sắc màu tươi tắn. Từ đô thị tới vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, đâu đâu cũng tràn ngập không khí rộn ràng của ngày tết. Cây mai vàng, đào thắm khoe sắc, cùng với những dải đèn lồng lung linh, tạo nên một bức tranh xuân tuyệt đẹp.

Đường phố những ngày giáp tết rực rỡ với cờ, hoa

Cũng như mọi năm, các địa phương trong tỉnh đều tổ chức trang trí đón tết với các cụm tiểu cảnh và cổng chào rực rỡ, mang không khí xuân tràn ngập khắp nơi.

Những hoạt động này không chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan mà còn góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Hiện tại, các tuyến đường trên địa bàn TP.Tân An được khoác lên mình sắc đỏ rực rỡ của cờ và khẩu hiệu chào mừng năm mới, mừng Đảng, mừng Xuân. Dọc hai bên vỉa hè, những hàng cờ đỏ sao vàng tung bay, làm bừng sáng thêm không khí náo nức của những ngày đầu xuân.

Ngoài ra, trước cổng các cơ quan, cờ phướn, cờ Tổ quốc cùng những bảng chúc mừng năm mới được trang trí bắt mắt, tạo nên khung cảnh đầy ý nghĩa chào đón mùa xuân mới

Công chức Văn hóa - Xã hội phường 1, TP.Tân An - Trần Trung Kiên cho biết, từ ngày 24 tết, phường đã bắt tay vào việc trang trí các tuyến đường. Tại phường 1, những con đường như Thủ Khoa Huân và Nguyễn Thái Học trở nên rực rỡ, lung linh hơn nhờ những chiếc lồng đèn được treo dọc hai bên, tỏa sáng lấp lánh mỗi khi đêm về. Khu vực công viên Ao Quan cũng thêm phần sống động với màn hình LED trình chiếu những lời chúc mừng năm mới ý nghĩa, mang lại không khí hân hoan và niềm vui cho người dân địa phương

Người dân du xuân chụp ảnh lưu niệm tại tuyến đường khu vực công viên Hoàng Hoa Thám

Bên cạnh đó, các tuyến đường Hùng Vương (đoạn qua UBND TP. Tân An) và đường Bạch Đằng (trước Thành ủy Tân An) được trang trí bằng những tiểu cảnh độc đáo, tạo điểm nhấn để người dân và du khách đến tham quan, chụp ảnh.

Ngoài ra, trên đường Huỳnh Văn Nhứt, TP. Tân An, các phường, xã còn xây dựng các tiểu cảnh tái hiện khung cảnh làng quê Nam Bộ đầy chân thực với hình ảnh nhà xưa, bánh tét, bánh chưng và các vật dụng truyền thống. Những không gian này không chỉ mang đậm nét văn hóa dân tộc mà còn thu hút đông đảo người dân đến lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Tại khu vực tuyến đường công viên Hoàng Hoa Thám, các trường mầm non và mẫu giáo trên địa bàn TP. Tân An đã khéo léo trang trí những cành mai, cành đào rực rỡ, tạo nên không gian sống động, thu hút đông đảo người dân đến tham quan và chụp ảnh kỷ niệm.

Những con phố nhỏ trở nên lung linh hơn bao giờ hết khi người dân cùng nhau trang trí đèn lồng, hoa mai, tạo nên một không khí thật sự rộn ràng

Dọc tuyến đường Nguyễn Văn Bé (Phường 1, TP.Tân An), từ đầu đường đến cuối đường, những chiếc lồng đèn lung linh được treo khắp hai bên, tạo nên khung cảnh ấm áp và đầy sắc xuân. Cổng chào khu phố nổi bật với dòng chữ "Chúc Mừng Năm Mới," mang theo lời chúc tốt đẹp cho một năm mới an khang, hạnh phúc. Những ngôi nhà khang trang, sạch đẹp của người dân càng làm tôn thêm vẻ tươi mới và thanh bình, góp phần tạo nên một mùa xuân ấm áp, tràn đầy niềm vui và hy vọng.

Bà Nguyễn Thị Viền (SN 1946, cư dân trên đường Nguyễn Văn Bé) cho biết: “Các thanh niên trong xóm đã cùng nhau góp tiền mua lồng đèn và đèn chớp để trang trí, làm cho con đường thêm rực rỡ. Ban ngày mọi người đi làm, chiều về lại tụ tập đông vui để cùng trang trí. Điều đáng quý nhất là hoạt động này không chỉ làm đẹp xóm làng mà còn thắt chặt tình cảm gắn bó giữa các hộ dân”.

Tết đến không chỉ mang theo niềm vui mà còn thắp lên hy vọng mới trong lòng mỗi người. Và vẻ đẹp rực rỡ, lung linh và tràn đầy sức sống của quê hương Long An để lại những ký ức đẹp khó phai trong lòng mỗi người dân./.

Hà Lan - Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết