Tiếng Việt | English

14/08/2017 - 16:27

Sức khỏe nạn nhân bị đòi nợ bằng mã tấu dần hồi phục

Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An đang khẩn trương điều tra, truy xét nhóm đòi nợ theo kiểu “xã hội đen” chém trọng thương ông Huỳnh Văn Kiếm, 50 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, thị trấn Tân Trụ.

Con hẻm - nơi xảy ra vụ việc

Anh Huỳnh Thanh Phong (24 tuổi, con ruột ông Huỳnh Văn Kiếm) cho biết: “Hiện nay, sức khỏe của ba tôi dần hồi phục. Vết thương ở một số ngón tay được nối lại và băng kín. Tuy nhiên, lâu lâu ông cảm thấy khó thở do chấn thương vùng ngực”.

Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn chưa xác định rõ danh tính nhóm “xã hội đen” đang hoạt động ở địa bàn nào.

Như Long An online đưa tin, vợ ông Kiếm vay của nhóm thanh niên lạ khoảng 40 triệu đồng, lãi suất 20% mỗi tháng. Đến hạn nhưng gia đình ông không có khả năng chi trả.

Khoảng 1 giờ sáng, ngày 13/8/2017, 6 thanh niên mặc áo đen, đeo khẩu trang đi 3 môtô được cho là băng “xã hội đen” chuyên đòi nợ thuê tìm đến gia đình ông Kiếm để lấy tiền vay lẫn lãi mà vợ ông vay mượn chưa trả nhiều tháng.

>>Xem thêm:

Đòi nợ bằng mã tấu ở Tân Trụ 

Cập Nhật 13-08-2017

Vay nợ của nhóm cho vay nặng lãi hàng chục triệu đồng, do nhiều lần điện thoại đòi không được, chủ nợ cho băng nhóm côn đồ xuống tận nhà đòi bằng mã tấu,...

Lúc kêu cửa đòi nợ, không lấy được tiền lại bị chủ nhà lớn tiếng, nhóm côn đồ rút hung khí “hành sự”. Hoảng hốt, vợ bỏ chạy, còn mình ông Kiếm ở lại, bị vung mã tấu chém tới tấp. Ông chỉ kịp phản ứng đưa tay đỡ, nên nhát dao chém gần đứt mấy ngón tay, trúng vào vùng ngực gây thương tích nặng, làm nạn nhân té xuống sân bất động. Sau đó nhóm “xã hội đen” nhanh chóng rời khỏi hiện trường./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết