Tiếng Việt | English

25/07/2024 - 20:45

Bữa cơm tri ân, ấm áp nghĩa tình 

Bữa cơm hôm nay của gia đình cụ Lê Thị Chẳng – gia đình chính sách khác với mọi ngày khi có tiếng nói cười rôm rả của những bạn đoàn viên, thanh niên, chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày 25/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức Hòa và Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Ánh Sao tổ chức thăm, tặng quà và nấu bữa cơm tri ân gia đình chính sách tại nhà cụ Lê Thị Chẳng, 91 tuổi, ngụ khu phố 4, thị trấn Đức Hòa

Từ sáng, các thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức Hòa cùng các đoàn viên, thanh niên có mặt tại nhà cụ Chẳng vừa để thăm cụ, vừa để cùng nhau nấu bữa cơm tri ân, quây quần bên cụ

Đây cũng là hoạt động nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)

Ngôi nhà của cụ Chẳng rộn ràng hơn bởi tiếng cười nói của các thành viên hội phụ nữ và các bạn trẻ

Mỗi người một việc, người quét dọn vệ sinh, người nấu ăn để cùng nhau có một bữa cơm ấm áp nghĩa tình

Các thành viên Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Đức Hòa cùng các đoàn viên thăm hỏi sức khỏe và tặng quà cho cụ Chẳng nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Gia đình cụ Chẳng là gia đình chính sách tại thị trấn Đức Hòa. Cụ Chẳng có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Gặp, hy sinh năm 1968. Cha chồng cụ Chẳng cũng là liệt sĩ. Hiện cụ sống với người cháu nội

Bữa cơm tuy đơn giản nhưng ấm áp nghĩa tình. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa của thế hệ hôm nay để tri ân những người có công với cách mạng, gia đình chính sách mỗi dịp tháng 7 về

Kiên Định – Võ Thành Nguyễn

Chia sẻ bài viết