Tiếng Việt | English

10/04/2025 - 13:45

Giúp đồng đội vượt qua gian khó

Ông Hoàng Quang Sơn năm nay 75 tuổi, quê ở tỉnh Yên Bái, lớn lên ở tỉnh Lào Cai, hiện ngụ khu phố Bình Yên Đông 1, phường 4, TP.Tân An, tỉnh Long An. Từ nhỏ, ông được hun đúc tinh thần yêu nước và kế thừa truyền thống cách mạng của gia đình.

Năm 1967, ông nhập ngũ, đến năm 1969 thì vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam. 3 tháng 16 ngày đi bộ băng rừng, vượt núi là khoảng thời gian suốt đời ông không quên được. Đoàn đi 600 người, đến nơi chỉ còn 450 đồng chí, những người còn lại đã nằm lại dọc Trường Sơn do sốt rét rừng. Ông cũng suýt ở lại chốn rừng thiêng vì căn bệnh này, đó là chưa kể ảnh hưởng từ chất độc da cam do quân địch rải. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng những người chiến sĩ không dao động tinh thần, ai cũng kiên trung, quyết tâm vì nền độc lập dân tộc.

Cựu chiến binh Hoàng Quang Sơn (thứ 2, trái qua, phường 4, TP.Tân An) có nhiều đóng góp hỗ trợ đồng đội vượt qua gian khó

Vào miền Nam, ông Sơn tham gia nhiều trận chiến ác liệt góp phần vào Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Ông Sơn kể: “Ngày đó rất gian khổ, chiến tranh mà! Lúc chúng tôi đóng quân ở Đồng Tháp Mười, quần áo lúc nào cũng ướt, đêm ngủ phải vùi mình xuống nước, đầu gối lên đám lục bình, chỉ ước một gò đất cao nằm ngả lưng mà không có”. Khó khăn là vậy nhưng ông không sờn lòng, vững niềm tin đến ngày chiến thắng.

Đi qua thời chiến, ông được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba, danh hiệu Dũng sĩ diệt cơ giới (ông đã bắn hạ xe tăng M41 của Mỹ tại chiến trường Bù Đốp, tỉnh Bình Phước),...

Sau ngày đất nước thống nhất, ông và vợ làm công chức, 3 người con lần lượt ra đời, cuộc sống đôi lúc khó khăn nhưng vợ chồng ông vẫn bền lòng vững chí. Khi Nhà nước có chủ trương thành lập Hội Cựu chiến binh (CCB), ông tích cực tham gia hỗ trợ vật chất, tinh thần cho đồng đội; góp tiền, ngày công sửa chữa nhà, động viên họ cố gắng vươn lên trong cuộc sống;...

Mỗi tháng, ông tham gia góp vốn xoay vòng để hỗ trợ CCB gặp khó khăn. Ông cũng nhiệt tình tham gia công tác tìm danh tính liệt sĩ, đưa hài cốt họ về quê nhà an táng. Hiện tại, 3 người con của ông đều là đảng viên, có việc làm ổn định.

Theo Chủ tịch Hội CCB TP.Tân An - Trần Văn Đờn, không riêng gì ông Sơn mà những CCB đều rất thương yêu, hỗ trợ nhau trong cuộc sống. Họ luôn phát huy phẩm chất người lính Cụ Hồ trong thời chiến lẫn thời bình./.

Châu Thanh

Chia sẻ bài viết