Tiếng Việt | English

29/08/2025 - 08:28

Hướng về ngày hội non sông

Những ngày này, khắp các tuyến đường trên địa bàn tỉnh rợp bóng cờ đỏ sao vàng và các băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Hòa chung không khí đại lễ, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh Tây Ninh hướng về ngày hội non sông.

+ Anh Nguyễn Phúc Duy, ngụ xã Thủ Thừa:

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu nhiều cột mốc của dân tộc, trong đó có kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2025). Ngày hội non sông vun đắp thêm trong tôi tình yêu quê hương và tự hào truyền thống cha anh. Là đảng viên trẻ đang sinh hoạt tại Chi bộ ấp Rạch Đào, xã Thủ Thừa, tôi thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên xã tổ chức như: ra quân Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày Chủ nhật xanh, thắp nến tri ân, thực hiện công trình Tuyến đường hoa thanh niên, Tiếp sức mùa thi, mô hình Người con hiếu thảo,... với hy vọng được góp sức cho quê hương.

+ Anh Huỳnh Văn Mạnh - Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Thị trấn Thạnh Hóa:

Hòa bình rất đẹp, được kết tinh từ lòng yêu nước, tinh thần hy sinh, cống hiến của biết bao thế hệ cha anh. Tiếp nối truyền thống cha anh, tôi không ngừng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, là tấm gương tốt cho học sinh noi theo. Thông qua các hoạt động Đội, tôi mong muốn truyền lửa, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho các em học sinh.

+ Bà Trần Thị Lắm - Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Bình Trung 1,  phường Tân An:

Những ngày qua, khi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành để chuẩn bị Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các phương tiện thông tin đại chúng, lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Nhìn hình ảnh các lực lượng diễu binh, diễu hành đi trong vòng tay Nhân dân, tôi cảm nhận sâu sắc “tình quân - dân như cá với nước”. Tự hào là người Việt Nam, với vai trò Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố, tôi quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, chung tay cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Tân An xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, nghĩa tình.

+ Ông Nguyễn Minh Hoàng - cựu thanh niên xung phong xã Thuận Mỹ:

Từng tham gia cách mạng, chứng kiến bao đau thương, mất mát nên tôi rất trân trọng nền hòa bình, độc lập. Những ngày này, theo dõi thông tin về sự kiện A80, tôi rất tự hào về đất nước mình. Không thể đến Hà Nội để xem trực tiếp nhưng tôi sẽ theo dõi chương trình trên sóng truyền hình trực tiếp. Sự kiện A80 như một lời khẳng định Việt Nam rất kiên cường, bất khuất và chung một lòng nồng nàn yêu nước.

+ Đại úy Phạm Việt Tiến - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây:

Là cán bộ trẻ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng, tôi luôn trân trọng những giá trị mà độc lập, tự do mang lại. Tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, tận tụy với Nhân dân, chủ động khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sáng tạo trong công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, tôi tiếp tục phấn đấu cùng cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân khu vực biên giới xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, hội nhập và phát triển. Từ đó, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới./.

 Thanh Dung (ghi)

Chia sẻ bài viết