Tiếng Việt | English

17/07/2017 - 09:14

Mới lấy chồng 3 tháng tôi đã có ý định ly hôn

Tôi luôn cảm thấy không thoải mái khi sống cùng gia đình chồng và có ý định ly hôn.

 

Ảnh minh họa

Tôi và ông xã quen nhau gần 2 năm mới tiến tới hôn nhân. Trước khi cưới tôi, anh ấy đã từng có một đời vợ, hiện hai người đã ly hôn và có đứa con riêng 7 tuổi đang sống cùng anh ấy. Khi yêu anh, tôi giấu gia đình, không cho ba mẹ biết về chuyện anh đã từng có vợ. Đến khi gần cưới, tôi mới thú thật với ba mẹ mọi chuyện. Lúc đó, ba mẹ tôi ngăn cản không cho kết hôn vì họ bảo rằng tôi không nên tự chuốc khổ vào thân. Tôi không nghe, cứ nghĩ tình yêu luôn màu hồng nên cứ lao vào như con thiêu thân gặp phải lửa.

Trước ngày cưới, chồng tôi hứa với tôi là ba mẹ anh sẽ có mặt trong hôn lễ. Vậy mà hôm đó, ông bà lấy lý do sức khỏe không tốt, nên không xuất hiện trong ngày cưới mặc dù tôi biết họ không hề bị bệnh gì. Lúc tiến hành hôn lễ, chỉ có ba mẹ tôi xuất hiện trước mặt bà con hai họ càng khiến tôi chạnh lòng. Chưa hết, tôi càng sốc hơn khi đêm tân hôn, chúng tôi không có khoảng không gian riêng tư vì đứa con riêng của anh cứ khóc, đòi ngủ chung cùng bố.

Có lẽ từ trước tới giờ con trai anh cứ ngủ chung anh nên khi tôi về sống cùng, cậu bé không chịu sang phòng riêng mà cứ bám lấy bố như sam. Tôi còn nhớ đêm tân hôn của tôi cũng không giống ai bởi cái cảnh "thập thò thập thò" lo sợ mọi chuyện. Lúc đầu, vì thương chồng nên tôi cố chịu đựng, nghỉ chắc khoảng vài tuần là thằng bé sẽ chịu ngủ một mình. Nhưng đã 3 tháng nay, đêm nào thấy chồng nằm cạnh tôi là thằng bé cũng xen vào nằm giữa, đến nỗi vợ chồng muốn có những cử chỉ âu yếm, thân mật cũng không dám…

Còn nữa, thằng bé con anh do được ông bà nội cưng chiều từ nhỏ nên rất hư, muốn gì được nấy. Tôi dạy bảo cái gì nó cũng không nghe. Có lần thằng bé đi học về vứt tập vở, quần áo lung tung. Thấy vậy tôi kêu bé dọn dẹp thì nó chẳng làm, lại khóc thét lên, nói tôi đánh nó. Nghe cháu khóc, ông bà nội xuất hiện, kéo thằng bé vào lòng, vuốt ve, nựng nịu bảo tôi sao lại hành xử như vậy.

Mẹ chồng tôi còn nói: "Đó là lý do tôi không muốn thằng Bảo (chồng tôi) lấy cô. Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng". Lúc đó, tôi chỉ muốn khóc chứ không biết giải thích thế nào cho mẹ chồng hiểu.

Ảnh minh họa

Nhiều lần tôi than với chồng về những oan ức mà tôi phải chịu đựng khi sống chung gia đình anh và có ý muốn vợ chồng ra riêng để tôi không phải khó xử với ba mẹ chồng. Những lúc như vậy chồng tôi khuyên tôi nên cố gắng vì anh ấy và gia đình. Thiệt tình tôi đã cố gắng rất nhiều khi vừa làm dâu, vừa lo cho con riêng của anh lại còn phải đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình… vậy mà anh vẫn không thấu hiểu cho tôi chút nào.

Mới cưới chồng có 3 tháng mà tôi sụt đi gần 5 ký trong khi trước kia ở nhà cha mẹ ruột tôi được mọi người yêu thương, lo lắng từng chút. Còn chồng tôi, tuy rất yêu tôi nhưng anh ấy không dám rời xa gia đình vì sợ không ai lo cho ba mẹ, lo cho đứa con riêng của mình.

Tôi biết phải làm sao khi sức chịu đựng của tôi có hạn. Tôi có nên duy trì cuộc hôn nhân này?

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết