Tiếng Việt | English

07/08/2015 - 08:18

Người thương binh vượt khó

Sinh ra và lớn lên ở xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, năm 1984, anh Lê Văn Kỷ lên đường nhập ngũ tham gia chiến trường K thuộc Trung đoàn Pháo, Sư 309.

Trong trận đánh ác liệt trên đất bạn, anh bị thương, mất chân trái, sau đó được đưa về nước điều trị, mang thương tật với tỷ lệ 71%.Đầu năm 1987, anh xuất ngũ về địa phương, là thương binh 2/4.

1 năm sau xuất ngũ, sức khỏe dần hồi phục, anh bắt đầu làm ruộng, nuôi cá, nuôi heo, đào ao nuôi tôm,... Với quyết tâm thoát nghèo, anh mạnh dạn đầu tư 1 máy Kobe để san lấp mặt bằng, anh tự lái và đi tìm mối.

Nhờ làm ăn có uy tín nên công việc của anh ngày càng được nhiều người biết đến. Từ 1 chiếc Kobe, đến nay đã phát triển lên 8 chiếc, hoạt động khắp trong và ngoài huyện. Cuộc sống gia đình anh ngày càng khấm khá, cả 4 người con của anh đều có cơ ngơi ổn định.

Anh tích cực tham gia đóng góp vào các quỹ của địa phương như: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, khuyến học, an ninh-quốc phòng,...

Với thương binh Lê Văn Kỷ, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là lao động để làm giàu cho gia đình, xã hội, điều đó thật đáng trân trọng./.

Kim Loan-Thất Huy

 

Chia sẻ bài viết