Phiên chợ nghĩa tình, gieo yêu thương nơi vùng sâu
Một phiên chợ không mua bán nhưng lại chan chứa nghĩa tình. Không có tiếng trả giá, chỉ có những nụ cười, những cái nắm tay thân mật và ánh mắt xúc động của người dân nơi vùng sâu xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh. “Phiên chợ nghĩa tình, san sẻ yêu thương”, hoạt động dân vận ý nghĩa do Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) phối hợp tổ chức ngày 26/7, đã để lại dấu ấn đẹp đẽ về người lính Cụ Hồ thời bình.
Thượng tá Lê Công Danh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 tận tay trao những phần quà đến tay người dân
Sáng 26/7, không khí tại xã Tân Hòa, một xã vùng sâu của tỉnh Tây Ninh, bỗng trở nên rộn ràng và ấm áp hơn thường ngày. Trong nắng sớm chan hòa, tiếng cười của trẻ nhỏ, ánh mắt vui tươi của người già như thắp lên một ngày hội.
Khuôn viên tổ chức phiên chợ nghĩa tình do Trung đoàn 5 phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị tài trợ đã đông người từ rất sớm.
Chỉ huy Trung đoàn 5, lãnh đạo địa phương cùng các nhà hảo tâm chụp ảnh lưu niệm tại phiên chợ
Phiên chợ không có hàng hóa mua bán như thường thấy, mà là những phần quà thiết yếu được các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn chuẩn bị chu đáo để trao tận tay người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Hơn 300 phần quà gồm gạo, đường, dầu ăn cùng các nhu yếu phẩm hàng ngày được sắp xếp gọn gàng trong từng gian hàng.
Đặc biệt, nhiều sản phẩm như bí xanh, bầu tươi… được chính tay cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn trồng trong các vườn tăng gia sản xuất, mang theo mồ hôi, công sức và tấm lòng người lính.
Với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5, đây không chỉ là một hoạt động dân vận, mà còn là dịp để sống trọn vẹn với lý tưởng quân dân cá nước
Không chỉ dừng lại ở đó, hơn 3.000 quyển vở mới cũng được trao tặng các em học sinh nghèo như một lời động viên, tiếp sức cho con đường học tập phía trước. Có mặt từ sớm, bà Nguyễn Thị Bảy xúc động chia sẻ: “Tôi đi bộ hơn cây số để ra đây. Nghe tin có bộ đội Trung đoàn 5 về tặng quà, tôi mừng lắm”.
Với người dân nơi đây, hình ảnh người lính không chỉ gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn là chỗ dựa thân quen trong cuộc sống thường nhật.
Người dân địa phương vui vẻ nhận những món hàng từ phiên chợ
Với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5, đây không chỉ là một hoạt động dân vận, mà còn là dịp để sống trọn vẹn với lý tưởng quân với dân như cá với nước. Là nơi họ được trải nghiệm thực tế, được rèn luyện thêm bản lĩnh, phẩm chất, và cảm nhận sâu sắc hơn ý nghĩa thiêng liêng của màu áo lính trong thời bình.
Thượng tá Lê Công Danh – Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 cho biết: “Đây là trách nhiệm, cũng là niềm vinh dự của người lính. Những phần quà tuy nhỏ nhưng là tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn gửi tới người dân. Chúng tôi luôn tâm niệm: Ở đâu Nhân dân cần, ở đó có bộ đội. Quân đội vì dân mà chiến đấu, vì dân mà phục vụ”.
Không chỉ bộ đội mà các đoàn viên thanh niên địa phương đã cùng chung tay san sẻ yêu thương đến người dân
“Phiên chợ nghĩa tình” là một trong những hoạt động trọng tâm trong đợt công tác dân vận năm 2025 của Trung đoàn 5, được tổ chức bài bản, thiết thực và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
Hoạt động không chỉ lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng, mà còn góp phần tô thắm thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng Nhân dân, những người lính không chỉ chắc tay súng, mà còn vững lòng dân trong mọi hoàn cảnh./.
Lê Đức - Thành Lượng
- Công an phường Hòa Thành: Quyết tâm giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở (25/09)
- Đại biểu Quốc hội Huỳnh Thanh Phương làm việc với Đồn Biên phòng Tống Lê Chân trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (25/09)
- Nét đẹp chính quy của người chiến sĩ vệ binh (25/09)
- Kiến tạo cảnh quan doanh trại (25/09)
- Bộ đội Biên phòng Tây Ninh tổng kết phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2025 (25/09)
- Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác sử dụng đất quốc phòng tại tỉnh Tây Ninh (24/09)
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh phát động ủng hộ Nhân dân Cuba (24/09)
- Sư đoàn 5: Thực hiện có hiệu quả Nghị định về tiêu chuẩn vật chất hậu cần đối với quân nhân tại ngũ (24/09)

