Tiếng Việt | English

25/07/2025 - 17:45

Một ngày làm công tác dân vận cùng Trung đoàn 5

Hình ảnh người lính Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, Quân khu 7, vai vác cuốc xẻng, chân lấm tay bùn, làm công tác dân vận tại xã Tân Hòa, tỉnh Tây Ninh đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng những người dân nơi đây.

Sáng sớm, từng tốp chiến sĩ Trung đoàn 5 đã thức giấc, gấp gọn chăn màn, vệ sinh cá nhân và cùng nhau tập thể dục.

Binh nhì Tô Quốc Nhật - chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, chia sẻ: “Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng tôi được ăn những món ăn dân dã do các cô, bác nấu, cảm thấy tình quân - dân gắn bó, gần gũi như ở nhà mình”.

Các chiến sĩ cải tạo đường giao thông nông thôn

Sau bữa sáng, đúng 6 giờ 30 phút, đội hình chia thành từng nhóm tiến về các tuyến đường giao thông nông thôn. Dưới cái nắng gay gắt, những chiến sĩ Trung đoàn 5 miệt mài cuốc đất, san lấp, sửa chữa từng đoạn đường đất đỏ gồ ghề. Mồ hôi đẫm lưng áo, đất bám đầy giày,... nhưng nụ cười vẫn nở trên môi, xua đi mệt nhọc.

Đứng trước hiên nhà, một cụ bà giọng khàn khàn nhưng ấm áp, nói: “Tụi nhỏ cực quá mà không ai than lời nào, còn cười, còn hỏi má khỏe không, nghe ấm lòng vô cùng!”.

Giữa trưa nắng, khi cả đội hình tạm nghỉ bên lề đường, người dân trong xóm mang đến những món quà quê như ly nước mát, trái cây trong vườn, rổ rau, mớ khoai mì luộc,… Tất cả đều chứa chan nghĩa tình quân - dân.

Ngồi dưới bóng râm hàng cau, chia nhau từng ngụm nước dừa mát lành, miếng bánh dẻo thơm của cô Tuyết ở đầu xóm tặng, những người lính trẻ không giấu được niềm xúc động. Không ai nói ra nhưng chúng tôi cảm nhận rõ, trong ánh mắt họ, nỗi nhớ nhà được xoa dịu, là cảm giác thân thương như đang sống trong vòng tay cha mẹ.

Thượng úy Nguyễn Minh Khang - Chính trị viên phó Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, tâm sự: “Chúng tôi đến giúp dân và người dân cũng xem chúng tôi như con cháu trong nhà. Thật ấm áp và đong đầy tình cảm!”. Chiều, khi mặt trời ngả bóng, các chiến sĩ thu dọn dụng cụ trở về nhà dân. Con đường cũng sắp hoàn thành, sạch đẹp.

Trung tá Cao Tấn Thành - Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 5 phụ trách đơn vị tại địa phương, nhận xét: “Có đi, có tận mắt chứng kiến mới càng hiểu tấm lòng của người dân dành cho bộ đội. Không phải vật chất mà chính cái tình, cái nghĩa mới khiến chúng tôi nghẹn ngào. Người lính hôm nay không chỉ biết cầm súng bảo vệ Tổ quốc mà còn là điểm tựa tin cậy của Nhân dân. Mỗi hành động giúp dân, dù nhỏ cũng là cách để chúng tôi trả nghĩa đồng bào, những người luôn sẵn sàng nhường cơm sẻ áo, nuôi giấu, che chở bộ đội từ thời chiến đến thời bình”./.

Hoàng Yến - Thành Lượng

Chia sẻ bài viết