Tiếng Việt | English

04/07/2018 - 21:07

Bình Hiệp ngày mới

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Bình Hiệp đứng chân trên địa bàn xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An quản lý đoạn biên giới dài 9,5km, từ cột mốc 209 đến cột mốc 213, là cửa ngõ giao thương với nước bạn Campuchia. Cửa khẩu được đầu tư, nâng cấp thành CKQT, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hội nhập quốc tế.

Trung tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn

Trung tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn

Những năm gần đây, ý thức của người dân trên địa bàn được nâng cao, liên hệ chặt chẽ với bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới.

Trung tá Đỗ Văn Long - Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Bình Hiệp, cho biết: “Địa bàn đơn vị đóng quân là địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, hàng năm xảy ra hàng trăm vụ vi phạm quy chế biên giới, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa trái phép. Nhằm hạn chế tình trạng trên, giữ vững an ninh, trật tự khu vực đóng quân, bộ đội biên phòng phối hợp người dân nâng cao vai trò, trách nhiệm đối với việc quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”.

Bên cạnh đó, cấp ủy, Ban Chỉ huy đồn chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững mối quan hệ hữu nghị, hợp tác 2 bên biên giới.

Năm 2017, đồn trực tiếp phối hợp chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia lao động giúp dân sửa chữa, làm mới cầu, đường giao thông nông thôn, kê kích nhà ở, khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt, xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học.

Đi dọc tuyến biên giới Bình Hiệp đến Bình Tân, nhiều công trình mới được xây dựng như trường học, trạm xá, nhà văn hóa,... Giờ đây, Bình Hiệp mang dáng dấp của một đô thị, đường làng, ngõ chợ đều được bêtông hóa,... Người dân ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Tạm biệt Đồn Biên phòng Bình Hiệp, chia tay người dân biên giới, suốt chặng đường về, âm hưởng của khúc ca mà cán bộ, chiến sĩ biên phòng hát trong đêm giữa cuộc sống thanh bình vẫn luôn lắng đọng trong tâm trí chúng tôi... Bởi đó là nét đẹp của cuộc sống, của tình yêu quê hương, đất nước, con người và chính nơi đó tạo điểm tựa vững chắc cho thế trận biên phòng toàn dân./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết