Tiếng Việt | English

27/07/2021 - 20:10

Cựu thanh niên xung phong tiêu biểu

Trong một ngày tháng 7, chúng tôi có dịp được nghe cựu thanh niên xung phong (TNXP) Nguyễn Thanh Hùng (SN 1961), ngụ thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An kể về những năm tháng ông cùng đồng đội tham gia phục vụ chiến trường.

Sinh ra và lớn lên ở TP.Tân An, năm 1978, ông cùng một số người khác đã tham gia vào Tổng đội lực lượng TNXP Long An. Đến tháng 11/1978, lực lượng TNXP Long An phát triển thành 3 liên đội với quân số 1.700 đội viên, ông Hùng cùng đồng đội tiếp tục phục vụ chiến trường bảo vệ biên giới Tây Nam. Lực lượng TNXP ngày đêm sát cánh cùng bộ đội phục vụ chiến đấu, có mặt ở các trọng điểm trên tuyến biên giới rực lửa như Tà Nu, Sông Trăng, Bến Phố, Long Khốt, Ô Mê, Tho Mo (Long An) và Gò Dầu, Mộc Bài (Tây Ninh). Lực lượng TNXP tham gia vận chuyển hàng chục ngàn tấn vũ khí ra mặt trận, chuyển thương binh, liệt sĩ về tuyến sau.

Cựu thanh niên xung phong Nguyễn Thanh Hùng thăm và tặng quà người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam (Ảnh tư liệu)

Sau khi kết thúc chiến tranh biên giới Tây Nam, ông Hùng cùng lực lượng TNXP bắt tay tiếp tục xây dựng quê hương, tiến quân khai phá Đồng Tháp Mười, xây dựng những tuyến đường huyết mạch, các công trình thủy lợi, làm đê bao ngăn lũ, khai hoang hàng trăm hécta đất để sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, TNXP còn tham gia đào đắp tuyến đường 49 (nay là Quốc lộ 62) xuyên qua vùng Đồng Tháp Mười; khai hoang vùng Bo Bo, Thủ Thừa, đắp tuyến đê Phước Xuyên dài hàng chục kilômét; xây dựng tuyến phòng thủ biên giới Tây Nam; đắp đê chống lũ ở Tân An, Thủ Thừa, Châu Thành, Bến Lức;...

Với mong muốn tạo mối liên hệ chặt chẽ với những người đồng đội năm xưa, ông Hùng tham gia Hội Cựu TNXP huyện Tân Hưng và được bầu giữ chức vụ Chủ tịch hội. “Vào những dịp lễ lớn, anh, chị, em cựu TNXP lại tề tựu bên nhau trong ngày gặp mặt, cùng ôn lại một thời “gian lao mà anh dũng”. Mỗi người một công việc, một hoàn cảnh nhưng những cựu TNXP hôm nay vẫn luôn giữ vững truyền thống của những chàng trai, cô gái TNXP năm xưa, nhiệt tình, sống thủy chung, nghĩa tình với đồng chí, đồng đội và luôn là tấm gương sáng để con, cháu noi theo” - ông Hùng chia sẻ./.

Th.Ngân

Chia sẻ bài viết