Tiếng Việt | English

15/12/2016 - 09:01

Hãy giúp đỡ anh Ngô Văn Ngọt

Cách đây hơn một năm, anh Ngô Văn Ngọt (SN 1969), hiện sống tại tổ 3, ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, bị tai nạn dập tủy dẫn đến bại liệt, gia đình anh hiện đang rơi vào cảnh khốn cùng.


Chị Lương Thị Lộc chăm sóc anh Ngô Văn Ngọt

Chị Lương Thị Lộc (vợ anh Ngọt) phải thức khuya, dậy sớm chạy hàng chục cây số mua bán cá với thu nhập khoảng 100.000 đồng/ngày, đủ để lo thuốc men cho anh mỗi ngày. Từ khi gia đình gặp biến cố, chị phải vay mượn khắp nơi để có tiền chữa bệnh cho anh, số nợ lên đến 120 triệu đồng. Nhà cửa rách nát, tài sản duy nhất của gia đình anh giờ chỉ còn 0,2ha đất trồng lúa.

Trưởng ấp Vạn Phước - Nguyễn Hữu Thành cho biết: “Trước đây, cuộc sống gia đình anh khá ổn định: Chị mua bán cá, anh trồng rau màu, cùng chăm lo cho con. Từ khi anh bị tai nạn, gia đình không có sổ hộ nghèo, anh lại không có thẻ bảo hiểm y tế nên mọi chi phí khám, chữa bệnh, gia đình phải tự lo hoàn toàn. Người dân trong ấp thăm hỏi, động viên chứ không thể chia sẻ được nhiều. Chính quyền xã lập hồ sơ hỗ trợ gia đình khó khăn đột xuất 270.000 đồng/tháng”.

Gần 1 năm qua, sức khỏe anh ngày càng yếu; một mình chị tất tả lo toan cho anh và con trai đang học lớp 11 cùng người cha già. Trước hoàn cảnh gia đình anh Ngô Văn Ngọt, rất mong các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, giúp gia đình anh chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Hội Chữ thập đỏ xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước./.

Kim Khánh

Chia sẻ bài viết