Tiếng Việt | English

11/11/2025 - 13:15

Nghĩa tình quân y Việt Nam - Campuchia

Những ngày đầu tháng 11, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh như ấm lên bởi những bước chân, những ánh mắt vui mừng của người dân đến khám bệnh tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công do lực lượng Quân y Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động diễn ra trước thềm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2, không chỉ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần gắn kết tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân hai nước trên tuyến biên giới.

Mỗi bàn khám bệnh cho người dân đều được bố trí lực lượng Quân y của cả hai nước

Từ sáng sớm, sân Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Long Thuận đã đông kín người dân trên địa bàn đến thăm khám. Đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Quân y 175 là lực lượng chuyên môn nòng cốt, phối hợp Quân y Quân đội Hoàng gia Campuchia khám bệnh, cấp thuốc miễn phí giúp người dân vùng biên hai nước. Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ của Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng Việt Nam) và một số cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu 7, Bộ đội Biên phòng Việt Nam.

Với nhiều trang thiết bị y tế hiện đại, lực lượng quân y hai nước đã bố trí khu khám bệnh khép kín với các chuyên khoa lâm sàng (mắt, răng - hàm - mặt, tai - mũi - họng, sản, nhi…), cận lâm sàng (X-quang, điện tim, xét nghiệm…). Mỗi bàn khám đều có bác sĩ, nhân viên quân y của hai nước. Không chỉ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, Đoàn còn tuyên truyền kiến thức về chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh cho gần 1.000 người dân trên địa bàn xã Long Thuận. Những trường hợp có dấu hiệu bệnh nền được tư vấn kỹ lưỡng và hướng dẫn điều trị chuyên sâu.

Không khí thân mật giữa quân nhân hai nước là điểm nhấn đặc biệt. Những cái bắt tay thật chặt, những câu hỏi thăm dù đôi khi còn vấp váp vì rào cản ngôn ngữ nhưng đầy thiện cảm. Bất đồng ngôn ngữ không còn là rào cản khi những ánh mắt và sự tận tâm đã trở thành “ngôn ngữ chung” của tình hữu nghị.

Chiến sĩ dân quân hỗ trợ một cụ già đi lại khó khăn

Là người đến từ sớm, ông Nguyễn Bé Út chia sẻ: “Tôi bị đau khớp lâu rồi mà chưa có điều kiện đi bệnh viện thăm khám. Nay được bác sĩ Việt Nam và Campuchia khám tận tình, cấp thuốc miễn phí, tôi mừng lắm! Bà con ở đây ai cũng vui vì được quan tâm”.

Cũng có mặt tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Long Thuận từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Hai rất phấn khởi khi được các y sĩ, bác sĩ quân y của hai nước cùng thăm khám. Bà Hai cho biết, người dân vùng biên còn nhiều khó khăn nên không thường xuyên đi khám sức khỏe ở các cơ sở y tế. Bản thân bà thị lực đã giảm, đi lại khó khăn nhưng chưa có điều kiện điều trị tại các bệnh viện. Nghe tin có đoàn công tác quân y hai nước đến địa phương, bà Hai và người dân ai cũng vui mừng, tin tưởng. Đây là món quà của nghĩa tình sâu nặng giữa hai dân tộc láng giềng.

Bên cạnh đó, lực lượng quân y của hai nước cũng tuyên truyền cho người dân hiểu rõ hơn về phòng, chống các bệnh truyền nhiễm, các nguy cơ bệnh theo mùa, cách vệ sinh môi trường trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo Ban Tổ chức, chương trình được chuẩn bị chu đáo từ lực lượng quân y cả hai nước nhằm chăm sóc sức khỏe người dân và tạo không khí gắn kết trước sự kiện giao lưu quy mô cấp Bộ Quốc phòng.

Người dân được thăm khám kỹ lưỡng, tận tình

Thượng tá, Tiến sĩ Đào Đức Tiến - Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, cho biết: Đợt khám bệnh này nhằm giúp người dân vùng biên giới, đồng bào dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, đồng thời là dịp để lực lượng quân y hai nước Việt Nam - Campuchia giao lưu, chia sẻ, học tập kinh nghiệm lẫn nhau về chuyên môn, nghiệp vụ, thắt chặt thêm tình cảm đoàn kết, gắn bó.

Tham gia Đoàn khám, chữa bệnh, Trung tướng Prom Satharath - Phó Cục trưởng Cục Quân y, Quân đội Hoàng gia Campuchia, cũng bày tỏ: Quân đội Campuchia luôn xem trọng tình đoàn kết với Việt Nam. Việc cùng tổ chức khám, chữa bệnh cho người dân khu vực biên giới thể hiện trách nhiệm và tình cảm chân thành giữa quân đội hai nước, giúp người dân hiểu nhau hơn và chung tay giữ gìn biên giới an lành. Mong rằng trong thời gian tới, hoạt động này tiếp tục được triển khai thực hiện.

Nhìn hình ảnh người dân đến khám bệnh, những cái siết tay cảm ơn chân thành sau khi nhận thuốc hay những cụ già gật đầu cười hiền khi được y, bác sĩ cẩn thận hướng dẫn cách uống thuốc, ghi chép vào sổ khám, ai cũng cảm nhận rõ tinh thần nhân văn của hoạt động này. Đó là tình quân - dân, nghĩa láng giềng, sự sẻ chia không biên giới.

Hoạt động khám bệnh tại Long Thuận khép lại nhưng dư âm của một ngày đầy ắp nghĩa tình quân y Việt Nam - Campuchia thì còn lan tỏa. Những nụ cười, những lời chúc sức khỏe, những cái bắt tay ấm áp tại Long Thuận hôm ấy góp phần khẳng định tinh thần chung tay xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển./.

Vũ Nguyệt

Chia sẻ bài viết