Nhộn nhịp mưu sinh mùa lũ
Hàng năm, khoảng đầu tháng 7, nước từ thượng nguồn sông Mê Kông bắt đầu đổ về các tỉnh miền Tây: An Giang, Đồng Tháp, Long An,…
Mùa nước nổi không chỉ mang theo những hạt phù sa trĩu nặng làm cho đất đai thêm màu mỡ mà còn mang đến cho người dân miền sông nước nhiều đặc sản: Cá linh, bông súng, hẹ nước, cá lóc đồng,…
Mùa nước nổi năm nay, dẫu thiên nhiên không còn ưu đãi như trước nhưng vẫn làm ấm lòng người dân miền sông nước Long An qua nhiều sắc màu cuộc sống.

Những chiếc xuồng nối đuôi nhau từ các tỉnh An Giang, Đồng Tháp qua bên giới huyện Tân Hưng đánh bắt thủy sản mùa nước nổi

Thương lái thu mua hẹ nước ở xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa

Người dân phấn khởi thu hoạch cá

Mùa lũ về nhiều người kéo nhau đi xúc cá lia thia
Lê Ngọc
- Trao tiền hỗ trợ cho anh Nguyễn Đông Hải (13/11)
- Cảnh báo không an toàn đường vào Ma Thiên Lãnh (13/11)
- Bảo hiểm xã hội tỉnh Khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng năm 2025: Lắng nghe để phục vụ tốt hơn (13/11)
- Thay vì áp đặt, hãy truyền kinh nghiệm và học hỏi (13/11)
- Đồng hành cùng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn (13/11)
- Cảnh báo tình trạng giả mạo văn bản của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm mục đích lừa đảo (13/11)
- Vượt khó, thoát nghèo (13/11)
- Đồn Biên phòng Sông Trăng bàn giao cá sấu nặng 37kg cho lực lượng kiểm lâm (13/11)


