Tiếng Việt | English

06/03/2025 - 14:00

Thương sao, nón lá ơi!

Thời nay, mỗi khi ra đường ít bắt gặp những chiếc nón lá xinh xinh, dễ thương nữa. Có nhiều lý do khác nhau và có lẽ theo sự phát triển chung của xã hội, cái cũ không còn phù hợp sẽ nhường chỗ cho cái mới. Nhưng không vì thế mà cái cũ dễ dàng bị lãng quên.

Ảnh minh họa

Ngày xưa, những chiếc nón lá thường xuất hiện trên đường gắn với hình ảnh của người phụ nữ dịu dàng trong chiếc áo bà ba. Chiếc nón lá có nhiều “công năng”, ngoài che mát khi ra đường còn góp phần tạo nên nét duyên dáng của người phụ nữ.

Ở thôn quê, trước kia, khi ra đồng, ta còn bắt gặp hình ảnh những phụ nữ đi làm đồng. Lúc thì nhổ mạ, khi thì cấy lúa. Những chiếc nón lá nhấp nhô trong màu xanh của cây lúa trông nổi bật làm sao. Và khi nghỉ mệt, những người làm đồng lên bờ ngồi dưới bóng râm của rặng tre hoặc bóng cây, tay cầm chiếc nón lá quạt tới quạt lui cho mát. Cả những cánh đồng thẳng tắp xanh rờn màu lúa mạ, đan xen những chiếc nón lá phất phơ trong gió và cái nắng ban mai. Hình ảnh ấy thật nên thơ.

Giữa ban trưa, những khi tiết trời oi bức, người bà, người mẹ ngồi đong đưa cánh võng, vừa cầm chiếc nón lá,... làm quạt, vừa hát “ầu ơ” ru con cháu. Lời ru nương theo cánh võng, làn gió mát từ chiếc nón lá lan ra, làm cho đứa trẻ ngủ ngon lành. Chiếc nón lá ngày xưa hữu ích và tiện dụng vì đời sống vật chất khi ấy còn khó khăn, thiếu thốn. Điều đó cũng cho ta bài học về đức tính tốt của ông bà ngày xưa, trong gian khó vẫn lạc quan, yêu đời và hy vọng tương lai.

Trên đường ngày nay, ta bắt gặp nhiều nón vải, những nón thời trang vì sự tiện dụng và hợp thời. Nhưng lâu lâu, vô tình ta cũng bắt gặp chiếc nón lá “hình chóp” điệu đà dưới cái nắng ban trưa./.

Trần Thành Nghĩa

Chia sẻ bài viết