Tiếng Việt | English

06/09/2015 - 20:03

​Mẹ bé 13 ngày tuổi bị dìm nước vẫn đang mê man

Trưa 6-9, Tuổi Trẻ có mặt tại phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc, nơi đang điều trị hai mẹ con chị Trương Thị Cam Ly (24 tuổi) và bé Bùi Trương Bảo Ngọc (13 ngày tuổi).

Cháu Ngọc được bà ngoại chăm sóc trong khi mẹ đang nằm cấp cứu tại bệnh viện - Ảnh: D.Khánh

Mẹ con chị Ly trước đó bị Nguyễn Văn Hữu (còn gọi là Tám Bò) khống chế, buộc công an phải bắn hạ để cứu hai mẹ con 

Chị Trương Thị Cam Ly vẫn đang nằm mê man trên giường cấp cứu. Trên đầu chị Ly có nhiều vết sưng rất to, mắt bầm tím, sức khỏe đang rất yếu.

Anh Bùi Văn Bảo - chồng chị Ly - cho biết chị Ly vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, sáng giờ ói ra máu đến 2 lần. Anh cho biết thêm anh đang làm thủ tục để chuẩn bị đưa vợ lên bệnh viện tuyến trên.

Riêng cháu Ngọc từ sáng đến giờ đã uống được 2 lần sữa.

Tại Bệnh viện đa khoa Phú Quốc, nhiều người dân hoan nghênh hành động kịp thời, quyết đoán của thiếu tá Lê Minh Chánh và lực lượng công an.

Nhớ lại vụ việc, ông Trương Văn Cai (48 tuổi) cha chị Ly chưa hết bàng hoàng kể lúc đó gần 3 giờ sáng 6-9, nghe tiếng đập cửa, la lối bên ngoài nên anh Trương Việt Hùng (17 tuổi) con trai ông Cai ra mở cửa thì lập tức Hữu xông vào nhà đập phá, yêu cầu cả nhà phải đóng hết cửa nếu không sẽ giết chết hết.

Nghe tiếng ồn, chị Ly đang nằm với cháu Ngọc trong buồng mở cửa đi ra thì lập tức Hữu chạy vô buồng chị Ly, túm lấy hai chân cháu bé và quơ mạnh.

Chị Ly chạy lại cứu con lập tức bị Hữu dùng chân đạp mạnh khiến chị té ngã. Hữu còn nhặt viên gạch kê chân giường đập liên tiếp vào đầu chị Ly.

Cả nhà ông Cai van xin Hữu tha cho mẹ con chị Ly nhưng Hữu càng manh động, yêu cầu tất cả phải đứng tại chỗ, có ai chạy thì Hữu sẽ giết cháu bé.

Lợi dụng lúc Hữu không chú ý, ông Cai liều mình chui cửa hậu ra ngoài báo công an thị trấn Dương Đông.

Do đêm khuya, địa hình phức tạp nên nửa tiếng sau công an thị trấn Dương Đông mới đến được nơi.

Để đảm bảo tính mạng của cả nhà ông Cai, nhất là mẹ con chị Ly nên lực lượng công an ra sức thuyết phục Hữu nhưng Hữu vẫn ngoan cố và có hành động muốn giết cháu Ngọc.

Đến gần 5 giờ sáng, khi thấy Hữu cầm chân cháu Ngọc định nhúng vào bồn nước gần đó, lập tức thiếu tá Lê Minh Chánh - trưởng công an thị trấn Dương Đông rút súng bắn một phát vào bụng Hữu và xông vào ôm cháu bé thoát ra ngoài.

Lúc này lực lượng công an ập vào khống chế Hữu và đưa mẹ con chị Ly đi cấp cứu.

Một số người dân tại khu phố 3 cho biết lúc 22g đêm 5-9 đã thấy Hữu chạy xe máy và la hét trong xóm.

Chị Hương - một người dân cho biết - lúc khoảng 2g sáng ngày 6-9, Hữu xông vào nhà chị la hét, đập phá hết đồ đạc. Cả nhà chị năn nỉ nhưng Hữu vẫn không dừng tay. Chị Hương liền nói công an đến kìa, lập tức Hữu phá nóc nhà và chạy thoát.

Theo chị Hương thì trước giờ Hữu không hề quậy phá hay làm gì mất lòng hàng xóm.

Chiều 6-9, cảnh sát điều tra công an tỉnh Kiên Giang đã ra Phú Quốc khám nghiệm tử thi và điều tra sự việc.

Duy Khánh/tuoitre online

Chia sẻ bài viết