Tiếng Việt | English

24/11/2025 - 12:30

Bếp ăn nghĩa tình giữa vùng biên

Giữa vùng biên giới xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh có một góc nhỏ thấm đẫm nghĩa tình, nơi mỗi phần cơm không chỉ là bữa ăn mà còn là sự sẻ chia với những phận đời khó khăn. Đó là bếp ăn từ thiện “Kết nối yêu thương” đặt tại ấp 3, xã Bình Hiệp do các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã Tuyên Thạnh (thị xã Kiến Tường cũ) chung tay duy trì suốt 6 năm qua. Mỗi tháng, bếp đỏ lửa vào ngày mùng 8 và 29 Âm lịch, trao đi hàng trăm suất ăn miễn phí cho bệnh nhân, người
lao động nghèo.

Từ sáng sớm, gian bếp nhỏ đã rộn ràng tiếng dao thớt, tiếng cười nói chuyện trò xua tan mệt nhọc của những người phụ nữ chân chất. Bếp ăn “Kết nối yêu thương” với hơn 30 tình nguyện viên luân phiên nhau đóng góp công sức và kinh phí, bình quân 4 triệu đồng mỗi đợt nấu, cung cấp 300-400 suất ăn, có khi là cơm nóng, lúc là cháo hay mì xào, tùy theo nhu cầu của người nhận. Tất cả đều là sự tự nguyện, không ai nhận thù lao, chỉ giữ một niềm tin chung: “Ở đâu có khó khăn, ở đó có tấm lòng sẻ chia”.

Các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã Tuyên Thạnh tất bật cùng nhau chuẩn bị suất ăn cho bệnh nhân nghèo

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Tuyên Thạnh Bùi Thị Kim Ngân cho biết: “Suốt 6 năm qua, các tình nguyện viên của Hội đã duy trì bếp ăn một cách bền bỉ, không gián đoạn dù cũng có khó khăn về kinh phí. Điều đáng trân quý nhất là mọi hoạt động đều xuất phát từ tấm lòng. Nhờ sự đoàn kết của các chị em, bếp ăn trở thành địa chỉ nhân ái, lan tỏa tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng”.

Sau 6 năm, bếp ăn “Kết nối yêu thương” đã trở thành điểm tựa quen thuộc của bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Đồng Tháp Mười (phường Kiến Tường) cũng như nhiều hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Sự hiện diện bền bỉ của bếp ăn là minh chứng sống động cho tinh thần “mỗi người góp một chút, cộng lại thành điều tốt đẹp lớn lao”, nơi lòng nhân ái được nuôi dưỡng bằng những hành động bình dị mà ý nghĩa.

Cô Trần Thị Mãi - tình nguyện viên Hội Chữ Thập đỏ xã, chia sẻ: “Tôi gắn bó với bếp từ những ngày đầu. Có đợt thiếu người, chị em phải đi chợ từ lúc tờ mờ sáng, vừa nấu, vừa phân chia suất ăn. Cực thì có cực nhưng thương bà con nên không ai nề hà. Cứ nhìn cảnh người nghèo nhận được phần cơm mà vui mừng là mình thấy mọi cố gắng đều xứng đáng”.

Cũng chính vì lẽ đó mà dù có bận rộn với công việc, gia đình, nhiều tình nguyện viên của Hội Chữ thập đỏ vẫn chủ động sắp xếp thời gian để góp sức phụ giúp cho bếp ăn nghĩa tình. Cô Hà Thị Ngọc Giàu - tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã, tâm sự: “Có bữa, mấy chị em nấu hơn 400 suất, ai cũng mệt nhưng vui lắm! Gắn bó với bếp này lâu rồi, nhiều kỷ niệm, không tới bếp là tôi lại nhớ”.

Bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười (phường Kiến Tường) nhận được suất ăn miễn phí

Những phần cơm nghĩa tình ấy như đã “chạm” đến trái tim của rất nhiều người đang trong lúc khó khăn. Với những bệnh nhân còn đang điều trị, đó không chỉ là bữa ăn mà còn là sự động viên về tinh thần. Bà Nguyễn Thị Năm, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đồng Tháp Mười, xúc động nói: “Tôi đang bệnh, thuốc thang tốn kém, cũng nhờ bếp ăn từ thiện mà tôi đỡ được phần nào. Nhận phần cơm nóng của các cô ở đây như có người nhà lo cho mình!”.

Với những người lao động nghèo, những phận đời lam lũ phải chạy ăn từng ngày thì bếp ăn từ thiện lại càng ý nghĩa. Ông Phạm Văn Minh, hơn 10 năm mưu sinh bằng nghề bán vé số, bộc bạch: “Ngày nào bếp nấu là tôi ghé, có phần cơm nghĩa tình này quý lắm! Mấy cô vui vẻ, hỏi han như người thân”.

Nhờ sự chung tay bền bỉ của hơn 30 tình nguyện viên, bếp ăn “Kết nối yêu thương” vẫn đều đặn đỏ lửa, trở thành điểm sáng trong phong trào nhân đạo ở địa phương. Không ồn ào, cứ mỗi tháng 2 lần, gian bếp nhỏ ở ấp 3 lại ấm lên bởi tình người.

Mỗi suất ăn trao đi là một hạt mầm yêu thương được gieo xuống, mỗi tiếng cười vang lên trong bếp là một nhịp ấm của nghĩa tình được lan tỏa. Và chính sự kiên trì của các tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ xã Tuyên Thạnh trong suốt 6 năm qua đã minh chứng rằng: nơi nào có yêu thương, nơi đó có ngọn lửa ấm áp không bao giờ tắt./.

N.H

Chia sẻ bài viết