Tiếng Việt | English

10/02/2025 - 15:32

Điểm hẹn trở về

Sau kỳ nghỉ tết, tất cả công nhân, viên chức, lao động đã chính thức trở về với công việc. Người quê trở lại phố khiến mọi ngả đường nhộn nhịp, hối hả hơn. Khi những thành viên cuối cùng trong họ hàng từ giã gia đình tôi để kịp chuyến xe trở lại bước đường mưu sinh xa xứ, kẻ ở, người đi đều ngậm ngùi, quyến luyến.

Ảnh minh họa AI

Hơn một tuần về quê ăn tết, tưởng dài nhưng hóa ra lại vô cùng ngắn ngủi. Chòm xóm, láng giềng đã lâu không gặp tới lui thăm viếng, bà con, thân bằng quyến thuộc cũng đông. Hễ đến nhà này thì không thể không đến những nhà khác. Vài ba cuộc hẹn trà nước cùng bữa cơm hội ngộ thoáng chốc đã hết một ngày. Quá nhiều thân tình, quá nhiều cuộc chuyện trò sau năm dài mới có dịp gặp mặt khiến những ngày nghỉ qua nhanh đến bỡ ngỡ.

Bữa anh chị em thân họ tiễn nhau rời xứ, cô con gái nhỏ mười ba tuổi của tôi bùi ngùi đỏ hoe đôi mắt. Những đứa trẻ sinh ra từ một cội nguồn, vừa gặp nhau vui chơi chưa thỏa, chuyện trò chưa thỏa lại phải xa cách với cái hẹn tết năm sau lại về. Một đứa cháu trai khác của tôi vẫy tay các anh, các em với ba lô nhỏ trên lưng theo cha mẹ trở lại thành phố, nói: “Đi đi” nhưng khi những chiếc xe máy chỉ còn những làn khói tan vào những khóm vạn thọ vẫn chưa tàn bông thì cậu bé chạy vào nhà thút thít khóc. Con nít còn vậy, người lớn càng nhiều bịn rịn nhưng phải cố nén nỗi buồn tận đáy lòng.

Nhìn những người ông, người bà tiễn các cháu nhỏ theo các con mình đi xa mà buồn thắt ruột gan. Nhưng chính nhờ có tết mà mỗi năm, cuộc sum vầy càng thêm xúc động. Đi thật xa, cất nhiều nhung nhớ để giờ khắc được trở về sum họp gia đình nơi cố xứ khiến ai nấy đều rưng rưng. Và những ngày ngắn ngủi mà vô cùng quý giá được bên nhau sẽ trở thành khoảng thời gian đáng nhớ, nuôi dưỡng nguồn năng lượng sống mạnh mẽ để mỗi người có thêm sức mạnh phấn đấu ở năm kế tiếp.

Với tôi, đó là ý nghĩa của những cuộc trở về. Và quê hương bao giờ cũng là điểm hẹn của những cuộc trở về đó./.

Kha Nguyên

Chia sẻ bài viết