Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Cánh phượng hồng
LTS:
Tôi tìm về với ký ức tuổi thơ
Nghe rạo rực sắc màu hoa phượng đỏ
Vạt nắng rọi góc sân trường ngày đó
Cánh phượng hồng trong gió bay bay...
Những ai đã đi qua thời áo trắng có lẽ sẽ nhớ da diết tuổi học trò khi nhìn những cánh phượng đỏ rực một góc sân trường. Tuổi học trò thật đẹp, trong veo với những kỷ niệm đẹp, những rung động đầu đời thật dễ thương... Còn những ai đang thời áo trắng cũng bâng khuâng, bùi ngùi cảm xúc bởi mùa phượng cũng là mùa chia tay mái trường, thầy cô, bè bạn. Với học sinh cuối cấp, khi thấy cánh phượng đầu hè thấp thoáng nghĩa là mùa thi cũng đến. Vì vậy, những ngày này, sĩ tử trên cả nước và Long An đang “dùi mài kinh sử”, chuẩn bị "vượt vũ môn" trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới để mở cánh cửa tương lai./.
Ảnh: Phú Vinh
Ảnh: Phú Vinh
BLA
- Hạ về (08/06)
- Một thoáng miền Tây… (07/06)
- Dế Mèn: Cú bật cho hoạt hình Việt (07/06)
- Đêm hội Áo dài Huế 2025 - Dòng chảy lịch sử và vẻ đẹp trường tồn (07/06)
- Cuộc sống mới ở Tầm Đuông (05/06)
- Bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam (04/06)
- Hòn Sơn ngày ngẫu hứng (04/06)
- Khám phá vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ của Quảng Bình: Khám phá 'thiên cung' dưới lòng đất và vẻ đẹp ngọc bích của HaVa - Sông Chày (Bài cuối) (03/06)

