Góc ảnh 'Long An quê hương tôi': Gói bánh tét
LTS: “Bánh tét, bánh chưng, dưa hấu đỏ. Có hoa mai, có cả hoa đào. Lạp xưởng, kiệu chua thêm giò thủ. Để thấy xuân về, dạ nôn nao...”. Khi nụ mai vàng chớm nở, khi các làng nghề bánh tét đỏ lửa ngày đêm cũng là lúc xuân về, tết đến. Để kịp cho ra lò những đòn bánh thơm ngon, góp chút hương xuân cho các gia đình, làng nghề gói bánh tét từ huyện Đức Hòa ngược về Thủ Thừa đến Tân Trụ, Châu Thành đang tất bật vào mùa. Vừa giữ nghề gói bánh tét truyền thống, những người dân quê vừa giữ lại nét đẹp ngày xuân qua từng chiếc bánh./.
Ảnh: Công Toại
Ảnh: Công Toại
Ảnh: Công Toại
BLA
- Tuổi trẻ Tây Ninh và 'kho báu' văn hóa dân gian (23/10)
- Tây Ninh quảng bá điểm đến và đặc sản địa phương tại An Giang (21/10)
- Giữ nghề trăm năm xứ Trảng (21/10)
- 'Hải ngoại I, Sivôtha' - Tên đã thành bất tử (20/10)
- Rà sắt, nhặt được thùng tài liệu thời kháng chiến chống Mỹ (20/10)
- Đoàn Văn công Tây Ninh – thời vang bóng: Để sân khấu sáng đèn (Kỳ cuối) (20/10)
- 'Cuốn sử đá' bí ẩn giữa đại ngàn Tuyên Quang (19/10)
- Giai thoại về những người phụ nữ xứ Huế (19/10)

