Tiếng Việt | English

20/09/2015 - 14:18

Long An: Đi vào cầu đang tháo dỡ, một cô gái rớt sông mất tích


Địa điểm cầu sắt tháo dỡ một nửa mà đôi nam nữ rớt xuống sông

Sau hơn 12 tiếng tìm kiếm, đến gần 13 giờ trưa ngày 20-9, lực lượng cứu nạn vẫn chưa tìm thấy chị Võ Hoàng Anh Thư (SN 1997), ngụ ở khu phố 2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức bị rớt xuống sông mất tích ngay dưới chân cầu An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức.



Lối đi vào cầu sắt đang tháo dỡ không có biển cảnh báo và rào chắn

Theo thông tin ban đầu, trước đó, 0 giờ 30 phút ngày 20-9, anh Trương Tuấn Vũ (SN1998), ngụ ấp Phước Tĩnh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 62K7-8930 chở theo chị Võ Hoàng Anh Thư đi trên Đường tỉnh 830 hướng từ xã An Thạnh ra thị trấn Bến Lức. Đến chân cầu An Thạnh, anh Tuấn Vũ không lái xe chạy theo lối cầu An Thạnh bê tông mới thi công xong được đưa vào sử dụng cách đây hơn một tháng mà lại đi theo lối cầu sắt cũ. Tuy nhiên, do cầu này đã được tháo dỡ một nửa nên khi ra đến giữa cầu thì cả xe và người đều rơi lộn cổ xuống sông. Anh Tuấn Vũ bơi được vào bờ, còn chị Anh Thư thì bị chìm xuống sông mất tích.

Sáng cùng ngày có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận, dù cầu sắt An Thạnh cũ đang tiến hành tháo dỡ nhưng rất mất an toàn, bởi lối đi vào cầu vẫn không hề được rào chắn lại, biển cảnh báo người đi cũng không. Theo nhiều người dân ở gần khu vực này, vì không được rào chắn để bảo đảm an toàn nên khả năng anh Tuấn Vũ nhầm lẫn cầu vẫn còn lưu thông, từ đó điều khiển xe chạy lên cầu nên mới xảy ra vụ việc thương tâm này.

Được biết, việc tháo dỡ cầu sắt An Thạnh cũ do đơn vị Liên danh Quyết Tiến – Thế Toàn thực hiện.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra huyện Bến Lức đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết