Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

"Mắt Pháo" nơi cửa biển

Trên thao trường huấn luyện của Phân đội pháo 12,7mm

Thao trường huấn luyện của Phân đội pháo 12,7mm - Phòng Tham mưu - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được tổ chức nghiêm túc, khẩn trương và đầy trách nhiệm. Chúng tôi bắt gặp những gương mặt lính trẻ rạng ngời hăng say luyện tập, với quyết tâm “Không để Tổ quốc bị bất ngờ trước mọi tình huống trên không”. Từng pháo thủ phát huy tốt vị trí, vai trò, hiệp đồng tác chiến chặt chẽ với quyết tâm tiếp nối truyền thống hào hùng của lực lượng phòng không anh hùng bảo vệ vững chắc vùng trời nơi cửa biển quê hương.

Với vị trí địa lý Soài Rạp không những đóng vai trò quan trọng về phát triển kinh tế mà còn giữ vị trí chiến lược về quốc phòng - an ninh. Bắt đầu từ Nhà Bè và Cần Giờ theo hướng Nam đổ ra biển Đông tại cửa Soài Rạp và là ranh giới tự nhiên giữa huyện Cần Giờ, TP.HCM và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Năm 2014, sông Soài Rạp đã được nạo vét đến độ sâu 9m và cảng Hiệp Phước trên luồng sông Soài Rạp đã đón được tàu 50.000 tấn. Trong tương lai, lòng sông tiếp tục được nạo vét đến độ sâu 12m để cảng Hiệp Phước sẽ đón được tàu 70.000 tấn, xứng tầm hệ thống cảng biển quốc tế lớn và hiện đại của Việt Nam. Đóng quân nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Phân đội pháo 12,7mm không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và vùng cửa ngõ hướng biển của tỉnh. Công tác trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng không đơn vị luôn thực hiện thường xuyên, nghiêm túc. Song song với đó, phân đội luôn nắm chắc, kịp thời, chính xác tình hình nội địa, thông tin trên không và an ninh chính trị trên cửa sông ra biển,… Trong 6 tháng năm 2015, đơn vị đạt khá, riêng huấn luyện chuyên ngành Pháo phòng không đạt giỏi,...

Trên thao trường, trận địa, cán bộ, chiến sĩ phân đội hăng say luyện tập, nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu cao nhất, bảo đảm “đã bắn là trúng”… Toàn khẩu đội “Đoàn kết, hiệp đồng” phối hợp nhuần nhuyễn, nhanh chóng bắt, bám sát mục tiêu, cường độ huấn luyện cao, vất vả và chính xác từng thao tác. Trung sĩ Lê Phước Trung - Khẩu đội trưởng Khẩu đội 1 bày tỏ: Em và đồng đội quyết tâm học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, không ngừng nâng cao cảnh giác không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, góp phần bảo vệ vững chắc địa bàn nơi đóng quân.

Chứng kiến buổi luyện tập sẵn sàng chiến đấu của phân đội, với sự hợp luyện thuần thục của các pháo thủ, sau hiệu lệnh báo động, là tiếng bước chân chạy dồn dập, những khẩu pháo bình thường được hạ nòng ngụy trang phủ kín, bất ngờ bật dậy, vươn nòng theo từng thao tác điệu nghệ của kíp chiến đấu. Binh nhất Trần Minh Tuấn - Pháo thủ số 1 thể hiện ý chí quyết tâm: Đóng quân nơi địa bàn chiến lược có cửa sông ra biển, em luôn vượt qua mọi khó khăn, xác định rõ nhiệm vụ. Trên thao trường huấn luyện, em vận dụng linh hoạt lý thuyết vào thực hành nắm chắc tình hình, xác định rõ tọa độ, thao tác thuần thục cũng như hợp đồng tác chiến chặt chẽ với đồng đội góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngày huấn luyện của phân đội kết thúc cũng là lúc chúng tôi chia tay cán bộ, chiến sĩ đơn vị, mang theo hình ảnh những người lính pháo 12,7mm trên trận địa thời bình mà lòng cảm phục. Giữa nắng gió thao trường và trên mỗi bước quân hành các anh mãi là “đôi mắt pháo” nơi cửa biển quê hương.

Thùy Trang 

Chia sẻ bài viết