Tiếng Việt | English

26/01/2022 - 09:40

Mùa xuân của chiến sĩ

Tiết trời se lạnh, nụ mai vàng vừa chớm báo hiệu mùa xuân đến. Người người, nhà nhà tất bật hoàn tất công việc của năm cũ, rộn ràng chuẩn bị đón Xuân Nhâm Dần với bao hy vọng tươi mới và bình an. Với người chiến sĩ, mùa xuân đến đan xen nhiều cảm xúc. Tạm gác tình cảm, nỗi niềm riêng, các anh ở lại đón tết trong đơn vị, cùng đồng đội trực sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), canh giữ bình yên để nhân dân đón xuân sum vầy, hạnh phúc.

Cán bộ, chiến sĩ làm đẹp doanh trại đón xuân

Cán bộ, chiến sĩ làm đẹp doanh trại đón xuân

1. Đầu tháng 12, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An bắt tay vào trang hoàng cho “ngôi nhà chung” để sẵn sàng đón tết và nhận chiến sĩ mới. Khuôn viên doanh trại vốn đã xanh giờ có thêm nhiều hoa mai, cúc, vạn thọ, hướng dương,... Năm nay, CBCS Tiểu đoàn 1 trồng hoa không chỉ để làm đẹp doanh trại mà còn gửi tặng người dân trên địa bàn đóng quân vào dịp tết.

Thiếu tá Nguyễn Minh An - Chính trị viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738, cho biết: Ngoài xây dựng cảnh quan doanh trại, bảo đảm tốt công tác hậu cần, trích từ kinh phí tăng gia sản xuất, Tết năm nay, đơn vị trang bị mới bộ đàn, trống phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa - văn nghệ cho bộ đội. Song song đó, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn quan tâm chăm lo cho hậu phương chiến sĩ. Bên cạnh động viên, chia sẻ, đơn vị gửi tặng những phần quà cho các chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình quân nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua đó, CBCS càng an tâm tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ, trực SSCĐ tại đơn vị”.

Mùa xuân đến, những chiến sĩ trẻ đón tết ấm tình đồng đội và rất đỗi thiêng liêng. Bước vào quân ngũ, trải qua một năm phấn đấu đạt thành tích cao trong phong trào thi đua Quyết thắng, binh nhất Nguyễn Bá Trung - chiến sĩ Tiểu đoàn 1, cảm nhận mùa xuân này thật trọn vẹn. Anh chia sẻ: “Lần đầu tiên đón tết trong quân ngũ, tôi và đồng đội vừa hồi hộp, vừa mong chờ tết đến thật nhanh để cảm nhận trọn vẹn tết của bộ đội. Không gian tại đơn vị rất đẹp, đồng chí, đồng đội đoàn kết, giúp đỡ nhau nên dù đón tết xa người thân nhưng tôi cũng vơi bớt phần nào nỗi nhớ nhà, an tâm tư tưởng, sẵn sàng đón mùa xuân quân ngũ đầu tiên thật ý nghĩa và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.

Gác lại những tình cảm riêng tư, nén nỗi nhớ nhà, nhớ người thân, người chiến sĩ ở lại đơn vị đón tết cùng đồng đội. Những cánh thư viết vội của các anh chuyển về gia đình gói ghém những câu chuyện kể về đồng đội, chuyện đón tết trong quân ngũ, những lời chúc tốt đẹp cùng ý chí quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vườn hoa xuân của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 trong những ngày giáp tết

Vườn hoa xuân của Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 738 trong những ngày giáp tết

2. Nơi biên giới, CBCS Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng đang tất bật chuẩn bị đón tết. Tại một doanh trại ở vùng biên, hoa mai, cúc, vạn thọ, hướng dương,... đang khoe sắc. Những hàng kiểng được bố trí hài hòa, cắt tỉa khéo léo hình hươu, nai,... tạo mảng thiên nhiên xanh, đẹp. Vườn tăng gia gieo trồng đủ loại rau, cải, bầu, bí, thu hoạch từng đợt từ đây cho đến qua tết.

Trung úy Đào Xuân Cường - Chính trị viên phó Đại đội Bộ binh huyện Tân Hưng, cho biết: “Mọi công tác chuẩn bị đón tết đã sẵn sàng. Ngoài hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao, đơn vị còn tổ chức gói bánh chưng, bánh tét, đốt lửa trại,... để CBCS vui chơi và vơi nỗi nhớ nhà trong những ngày xuân về, tết đến. Đơn vị cũng quán triệt, thực hiện nghiêm ca trực SSCĐ; phối hợp tuần tra, canh gác trên tuyến biên giới, nội địa. 100% CBCS đều xác định tinh thần “vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ” và bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19”.

3. Những người lính công binh Long An vừa trở về doanh trại sau một năm bám địa bàn thi công công trình phòng thủ cũng nhanh chóng bắt tay vào xây dựng cảnh quan, tăng gia sản xuất để đón tết. Do tính chất nhiệm vụ của đơn vị nên lực lượng CBCS phân tán, chỉ dịp tết mới có mặt đông đủ. Đồng đội quây quần bên nhau trong “ngôi nhà chung” của mình. Trân quý tình đồng chí, đồng đội và đón khoảnh khắc tươi đẹp của mùa xuân, CBCS công binh tự tay làm đẹp từng góc nhỏ trong khuôn viên đơn vị, chăm chút từng khóm hoa, cắt tỉa từng hàng kiểng,... Nhờ công sức và sự khéo léo của bộ đội công binh, khuôn viên doanh trại trở nên tươi xanh, sẵn sàng chào đón xuân mới với niềm tin thắng lợi.

Mùa xuân đến, những người Bộ đội Cụ Hồ đón xuân cùng đồng đội và không quên vững tay súng để bảo vệ bình yên cho quê hương./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết