Tiếng Việt | English

02/04/2016 - 22:54

Ngày mùa trên quê hương

Tôi yêu quê tôi ngày mùa vui trẩy hội
Bông lúa chín vàng đón đợi mảnh tình quê
Khe khẽ đung đưa theo về cơn gió hạ
Phảng phất hương thơm pha dòng sữa ngọt lành

Làng quê êm đềm gồng gánh những con tim
Thương đàn trâu xa mỗi chiều về nghiêng ngả…
Ngày mùa quê ta, tiếng hò reo giòn giã…
Nắng tỏa ngọt ngào ngập tràn nỗi hân hoan

Bức tranh quê hương thơ mộng biển lúa vàng
Chiếc nón nhấp nhô đàn chim sà bay liệng
Theo mẹ ra đồng bầy trẻ vui tiêu khiển
Giọt mồ hôi rơi trên triền đất bạc màu

Miền quê yên bình, tươi đẹp nhớ xiết bao
Mãi là hành trang trên nẻo đường cuộc sống.
Dẫu trên đường đời còn rất dài rất rộng
Con vẫn nhớ trong lòng tình quê ấy mênh mông

Ngày mùa quê hương trong tiềm thức ngọt ngào
Óng ánh lúa vàng sắc màu không phai nhạt
Để giọt mồ hôi mẹ cha không vô ích
Tiếp bước chân con đến đích của cuộc đời.

Đường Hải

Chia sẻ bài viết