Tiếng Việt | English

09/10/2025 - 08:09

Ở đâu dân khó, ở đó có dân quân!

Không chỉ chắc tay súng giữ gìn biên cương, những chiến sĩ “sao vuông” xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh còn gần gũi, giúp đỡ người dân trong cuộc sống hằng ngày. Ở Chốt dân quân thường trực (DQTT) biên giới Bến Cừ, tinh thần “ở đâu dân khó, ở đó có dân quân” đã trở thành nếp nghĩ, việc làm thường xuyên thấm đẫm nghĩa tình quân - dân.

Những ngày cuối vụ dưa hấu năm nay, gia đình anh Lê Thanh Tòng (hộ dân sinh sống gần Chốt DQTT biên giới Bến Cừ) đứng ngồi không yên. Mưa lớn kéo dài khiến gần 1ha ruộng dưa hấu của anh bị ngập nặng, nước dâng nhanh chỉ trong vài giờ. Dưa hấu đang độ chín rộ, nếu chậm tay thu hoạch, công sức bao tháng ngày vun trồng có thể mất trắng, thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Dân quân phụ giúp người dân chăm sóc hoa màu

Nắm tình hình, Chốt DQTT biên giới Bến Cừ lập tức huy động lực lượng hỗ trợ anh Tòng. Giữa cơn mưa tầm tã, từng chiến sĩ dân quân không quản ngại gian khổ, lội nước để thu hoạch, vận chuyển từng bao dưa hấu nặng trĩu đến khu đất cao.

Ba ngày liền, họ cùng gia đình anh Tòng làm việc quên mệt nhọc, chỉ mong “cứu” được ruộng dưa hấu. Nhờ vậy, toàn bộ dưa hấu được thu hoạch, tiêu thụ kịp thời, giúp gia đình anh vượt qua lúc khó khăn.

Anh Tòng xúc động nói: “Nếu không có các anh dân quân giúp đỡ, vụ dưa này có lẽ mất trắng. Tôi thật sự biết ơn sự giúp đỡ này và qua đó còn cảm nhận rõ hơn nghĩa tình quân - dân”.

Không chỉ giúp dân trong cơn hoạn nạn, cán bộ, chiến sĩ Chốt DQTT biên giới Bến Cừ còn đồng hành cùng nông dân trong từng mùa vụ, từng công việc đời thường. Đến mùa thu hoạch mướp của gia đình chị Nguyễn Thị Diệu, những người lính “sao vuông” lại có mặt. Dưới nắng biên giới, đôi tay quen với thao trường giờ lại thoăn thoắt buộc dây, cắt mướp, đóng gói, giúp chị Diệu kịp bán nông sản cho thương lái.

Dân quân giúp người dân thu hoạch nông sản

Chị Diệu chia sẻ: “Nhà tôi ít người. Vào vụ thu hoạch 1ha mướp, nếu không hái kịp thì mướp già, rớt giá. Năm nào các anh dân quân cũng đến giúp rất nhiệt tình. Nghĩa tình này thật đáng quý!”.

Chốt trưởng Chốt DQTT biên giới Bến Cừ Huỳnh Thanh Long cho biết: “Giúp dân là trách nhiệm cũng là niềm vui của chúng tôi. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng đều xuất phát từ tấm lòng, qua đó thêm gắn kết tình quân - dân”.

Ở xã biên giới Ninh Điền, hình ảnh người dân quân không chỉ gắn với khẩu súng canh gác nơi tuyến đầu mà còn gắn với từng mùa vụ, từng mảnh ruộng, vườn cây của người dân. Những việc làm giản dị mà chân thành của những “sao vuông” góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào lực lượng vũ trang, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, cùng nhau giữ bình yên biên cương./.

Văn Tiến - Nguyễn Duy

Chia sẻ bài viết