Tiếng Việt | English

05/04/2016 - 00:35

Thân “cò” kiếm chữ cho con

"Trước đây, gia đình bà Cù Thị Tiết ở ấp 3, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, rất khó khăn. Tuy nhiên, với ý chí vượt khó, bà cố gắng nuôi con ăn học và thoát nghèo. Hiện nay, 2 người con của bà Tiết đều có việc làm ổn định. Đây là gia đình đơn thân tiêu biểu nuôi con ăn học thành tài của xã” - Chủ tịch Hội Khuyến học xã An Thạnh - Trần Văn Ghi cho biết.

Cánh đây gần 30 năm, bà Tiết lập gia đình rồi sinh được 2 người con trai. Thế nhưng, hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu khi người chồng bị tai nạn và qua đời, bỏ lại người vợ tre và 2 con thơ dại. Nuốt nước mắt và nén đau thương, bà mạnh mẽ đứng lên gánh vác gia đình.

Bà Tiết nhớ lại: “Lúc đó, gia đình chỉ có 3 công ruộng nên tôi phải đi làm đủ nghề để nuôi con. Lúc khó khăn quá, tôi định cho 1 cháu nghỉ học, nhưng nhìn thấy các con ham học quá nên tôi phải ráng”.

Hiểu được sự vất vả của mẹ, 2 người con đều rất chăm ngoan, học giỏi và có việc làm ổn định. Đó chính là trái ngọt được ươm mầm từ nghị lực và tấm lòng hy sinh của người mẹ nghèo khó./.

Lê Ngọc 

Chia sẻ bài viết