Tiếng Việt | English

10/02/2025 - 17:03

Thanh niên huyện Bến Lức háo hức lên đường nhập ngũ

Những ngày này, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2025 của huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang háo hức sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Hành trang của thanh niên mang theo là tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm với quê hương của tuổi trẻ.

Thanh niên huyện Bến Lức nhận lệnh gọi nhập ngũ

Năm 2025, huyện Bến Lức có 169 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Trong ngày lễ trao lệnh gọi nhập ngũ, các công dân đều có mặt đông đủ để nhận lệnh từ Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện.

Ấn tượng với chúng tôi là gương mặt khôi ngô, luôn rạng rỡ nụ cười của thanh niên Lê Phước Hậu, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức. Hậu đang là sinh viên năm 2 của Trường Đại học FPT chuyên ngành Logistics. Với sự thông minh, chăm chỉ, Hậu luôn hoàn thành tốt các môn học. Vậy nhưng với niềm yêu thích quân đội, Hậu đã viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập để được nhập ngũ.

Đối với Hậu, được khoác lên mình màu xanh áo lính đó là niềm ao ước từ nhỏ và nỗi niềm đó được nhân lên khi Hậu cùng tham gia hoạt động chống dịch Covid-19 với các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trên mặt trận chống dịch năm 2021.

Chia sẻ về dự định của bản thân, Hậu bộc bạch: “Quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của em làm gia đình bất ngờ. Tuy nhiên, gia đình cũng ủng hộ và động viên em thực hiện ước mơ. Dù chưa vào quân đội nhưng em cũng đã học thuộc 10 lời thề danh dự của quân nhân. Nếu được, sau khi nhập ngũ, em sẽ ôn thi vào trường quân đội và hy vọng được trở thành một sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức gặp gỡ, động viên thanh niên huyện Bến Lức

lên đường nhập ngũ

Là bạn học chung trường THPT với Hậu, Lê Quốc Bảo, ngụ xã An Thạnh cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ khi đang học năm thứ 2 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.

Bảo đã viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại trường để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Bảo khẳng định, đây là một quyết định khó khăn nhưng bản thân tin tưởng là quyết định đúng đắn. Bảo mong muốn, khi vào quân đội vừa học tập, rèn luyện và tranh thủ thời gian ôn luyện để đăng ký kỳ thi tuyển sinh quân sự vào trường quân đội.

Chứng kiến không khí nhận lệnh gọi nhập ngũ tại huyện Bến Lức, chúng tôi càng thêm cảm phục tinh thần tự nguyện của các bạn trẻ. Không chỉ yêu thích môi trường quân đội, nhiều bạn trẻ nhập ngũ cũng xuất phát từ truyền thống của gia đình.

Thanh niên Phan Văn Thế Hiển, ngụ xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức đã đi theo tiếng gọi thiêng liêng từ sự động viên của bà nội và tiếp nối truyền thống gia đình. Trước khi mất, bà Nguyễn Thị Ngọc Khọn (bà nội của Hiển) luôn nhắc nhở em phải nhập ngũ vào quân đội để rèn luyện.

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, bà Khọn là giao liên xuất sắc của huyện Bến Thủ (nay là huyện Bến Lức). Bà Khọn từng bị giặc bắt và đày ra Côn Đảo, trước đòn roi của kẻ thù, bà vẫn giữ vững chí khí cách mạng. Chính tinh thần ấy của bà Khọn là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Đôi mắt cay cay khi nhắc tới người bà quá cố, Hiển tâm sự: “Bản thân em luôn khắc ghi lời dạy của bà nội trước lúc mất. Khi vào đơn vị, em sẽ chăm chỉ học tập, rèn luyện để trưởng thành hơn, xứng đáng với niềm tin của bà nội và gia đình".

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức tặng quà cho thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Thượng tá Lê Thanh Tùng - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức, cho biết: “Thực hiện phương châm tuyển người nào, chắc người đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã thực hiện tròn khâu quy trình công tác tuyển quân. Trong đó, công tác khám sức khỏe và xác minh chính trị được thực hiện chặt chẽ, rõ ràng, bảo đảm lựa chọn những thanh niên ưu tú vào quân đội. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn đã quan tâm, thăm hỏi, tặng quà cho các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Hiện nay, đơn vị tích cực chuẩn bị tốt cho hoạt động Hội trại tòng quân được diễn ra trang trọng, ý nghĩa”./.

Biện Cường

Chia sẻ bài viết