Tiếng Việt | English

27/08/2017 - 19:38

Thơ

Anh làm thơ tỏ tình em,
Lại nhờ chọn chữ đặt tên từng bài
Từ cầm tay đến rời tay,
Trăm bài một nỗi đắm say đôi hồn

Bài nào hơi thở tân hôn,
Thở trùng một nhịp thở dồn đôi ta.
Chẳng còn mặt lạ cách xa,
Phút hòa nhập đó đã là của nhau.

Bài nào đẹp ý tròn câu,
Tóc tơ kết bí nối bầu bén duyên.
Ba vòng xuân sắc dáng em,
Rạng ngời thục nữ thuyền quyên hớp hồn.

Bài nào nhòe dấu môi hôn,
Vết son ngọt mật bồn chồn thơm lâu.
Cả trời đất phút yêu nhau,
Âm vần nghiêng ngửa chữ câu bơ phờ.

Bài nào hồn vía ngất ngơ,
Trái tim khô héo bất ngờ thắm tươi
Vòng tay ôm trọn nhau rồi,
Đôi dòng lục bát cặp đôi bóng hình. /.

Trần Ngọc Hưởng

Chia sẻ bài viết