Tiếng Việt | English

20/04/2018 - 21:59

Vươn lên từ hai bàn tay trắng

Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, bằng nghị lực và ý chí vươn lên, cựu chiến binh Nguyễn Văn Hết, ngụ ấp Thuận Tây 2, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An ra sức lao động, sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Ông Nguyễn Văn Hết đang bó chổi

Sau khi tham gia nghĩa vụ quốc tế tại chiến trường Campuchia, năm 1989, ông Hết xuất ngũ trở về địa phương. Lúc mới lập gia đình, kinh tế gặp nhiều khó khăn do không có đất, vốn sản xuất, ông làm thuê đủ nghề để có tiền trang trải cuộc sống. Được người quen giới thiệu nghề làm chổi, vợ ông học rồi “truyền nghề” cho ông. Nhận thấy nghề này mang lại thu nhập ổn định, ông mạnh dạn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội 30 triệu đồng, đầu tư mua nguyên liệu làm chổi. Chổi làm ra rất đẹp, bền nên được nhiều người mua. Hiện tại, mỗi ngày, vợ chồng ông bán khoảng 50 cây chổi. Hàng tháng, sau khi trừ chi phí, ông lãi 15 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông Hết còn là Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Với tinh thần vượt khó, cần cù, ông Nguyễn Văn Hết vươn lên từ hai bàn tay trắng. Ông xứng đáng là cựu chiến binh tiêu biểu trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, được các cấp Hội Cựu chiến binh biểu dương./.

Phương Cảnh  - Thất Huy

Chia sẻ bài viết