Tiếng Việt | English

06/09/2015 - 19:14

2 thanh niên nằm chết bên bức tường thủng nghi bị truy sát

Cảnh sát tình nghi 3 thanh niên đi cùng xe máy bị đối thủ truy sát, phải chạy tốc độ cao nên lạc tay lái đâm thủng bức tường khiến 2 người tử vong.

Trưa 6/9, Cảnh sát hoàn tất khám nghiệm hiện trường hai thanh niên tử vong cạnh bức tường xưởng cơ khí (đường Phạm Văn Sáng, huyện Bình Chánh, TP HCM) bị đâm thủng. Nạn nhân là Hồng Văn Hưởng và Nguyễn Văn Ngọc Thanh (18 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn). Thanh niên 19 tuổi còn lạiđang được cấp cứu.


Thi thể một người được phát hiện nằm vắt ngang lỗ thủng bức tường. Ảnh: Hải Hiếu.

Công an huyện Bình Chánh tình nghi, rạng sáng nay 3 thanh niên xảy ra xô xát với nhóm khác tại huyện Hóc Môn. Yếu thế hơn nên họ bị đối thủ truy đuổi. Do chạy với tốc độ cao, bị lạc tay lái nên xe máy của 3 thanh niên lao qua con mương, tông thủng tường.

Người nhà Thanh cho biết, do cha mẹ đi làm ăn xa nên cậu sống với bác ruột ở Hóc Môn. Thanh vừa thi rớt đại học, người bác chuẩn bị mua xe cho cậu đi làm hồ. Khoảng 21h hôm qua Thanh xin gia đình đi chơi với bạn nhưng sau đó không thấy về.

Một người bạn của nạn nhân nói: "Đêm qua nhóm Thanh bảo sẽ đi đánh nhau. Tôi can ngăn các bạn nhưng không được".


Chiếc xe máy của ba thanh niên nằm dưới mương nước. Ảnh: Hải Thuận.

Theo người phụ nữ bán cơm gần hiện trường, đêm qua vợ chồng bà bị đánh thức bởi tiếng xe máy nhiều bất thường, sau đó là tiếng "rầm" rất lớn. "Tôi mở cửa ra xem, thấy có năm xe máy và 10 người cầm mã tấu chạy qua. Thấy không có gì nên vợ chồng tôi vào nhà ngủ tiếp", bà này kể.

Tuy nhiên, đến 5h30 người dân phát hiện thi thể nam thanh niên nằm vắt vẻo trên bức tường bị đâm thủng. Hai thanh niên khác nằm bất động ở mương nước gần đấy, trong đó một người đã tử vong. Hiện trường còn có chiếc xe máy hư hỏng và hai thanh mã tấu.

Công an Bình Chánh đang phối hợp với Công an TP HCM điều tra, làm rõ./.

Theo VOV.VN/Hải Hiếu/Vnexpress

Chia sẻ bài viết