Tiếng Việt | English

05/05/2024 - 10:53

Bà con nô nức đợi xem tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ 

Thành phố Điện Biên Phủ từ sáng sớm nay (5/5) là cả một biển người nô nức, một biển niềm vui của người dân háo hức đợi xem tổng duyệt Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

21 loạt đại bác vang lên trên nền nhạc bài Quốc ca

Niềm vui của bà con vào sáng nay có lẽ không kém niềm vui của người dân Điện Biên và người dân cả nước vào ngày đón tin chiến thắng Điện Biên Phủ 70 năm trước.

Nếu như những bức ảnh tư liệu lịch sử cho thấy từng nhóm người dân, trong đó có những nhóm người dân tộc thiểu số tràn ra đường múa hát mừng tin thắng trận vào đúng những ngày tháng 5 của 70 năm trước, thì cảnh tượng cũng tương tự sáng nay ở thành phố Điện Biên.

Chỉ khác là quang cảnh đổi thay, thành phố giàu đẹp, và hẳn là đông đúc hơn xưa nhiều.

Rất đông người dân ngồi trật tự đợi xem lễ tổng duyệt ở khắp các nẻo đường chính - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Khoảng 6h sáng, khi các lực lượng diễu hành chuẩn bị thì khắp các ngả đường trục chính của thành phố Điện Biên Phủ, nơi sẽ có những đoàn diễu binh đi qua, người dân đã đứng xếp hàng kín hai bên đường.

Đặc biệt là những trục chính như đường Võ Nguyên Giáp, Trường Chinh và ngã tư trước nghĩa trang liệt sĩ Điện Biên Phủ.

Và Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ nơi có dàn pháo chuẩn bị sẵn sàng bắn chào mừng.

Niềm vui hiện diện trên mọi gương mặt

Sắc áo rực rỡ bởi tập hợp đông đủ nhiều dân tộc vùng Tây Bắc về chung vui hòa chung màu áo lính. Sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ cũng tràn ngập các nẻo đường.

Không thể thiếu những đoàn cựu chiến binh mặc áo lính, ngực đeo đầy huy chương, gương mặt rạng rỡ, tự hào cùng đồng đội mình về đây chứng kiến lễ mừng 70 năm chiến thắng lừng lẫy của dân tộc.

Nhiều người mặc trang phục truyền thống dân tộc mình đi xem lễ tổng duyệt

Họ hầu hết là những người đã có tuổi, đã đi một chặng đường xa đến đây, nhưng vẫn dậy từ sáng sớm hòa vào cùng đoàn bà con khắp nơi đi xem ngày hội non sông.

Trên đường Trường Chinh, trong lúc đợi lễ diễu binh chính thức, người dân cùng xuống lòng đường trò chuyện, xin chụp ảnh cùng với các cô các chú bộ đội.

Nhóm các bạn trẻ người Thái như Thảo, Linh, Phương, Yến ở xã Thanh Chăn và Lan ở xã Thanh An, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cũng có mặt trên tuyến đường này chờ xem diễu binh.

Họ chọn mặc trang phục truyền thống thật đẹp của dân tộc mình, trang điểm nhẹ đi xem hội.

Xúc động hình ảnh những cựu chiến binh lớn tuổi chụp ảnh cùng các lực lượng diễu binh trẻ, những bà những mẹ mặc áo dài màu cờ Tổ quốc trong ngày kỷ niệm đặc biệt của đất nước

Linh cho biết vì xã Thanh Chăn nơi các cô sống cách thành phố Điện Biên Phủ chỉ vài cây số nên họ đã đi từ 6h sáng bằng xe máy để xem tổng duyệt. Hôm trước lễ sơ duyệt họ cũng không bỏ lỡ.

Ở bản làng của Linh cùng các bạn và các làng bản xung quanh, người dân cũng háo hức như vậy.

Nhưng những cô gái này chưa phải là những người ra đường xem lễ tổng duyệt sớm nhất hôm nay.

Nhiều người dân vì muốn được vào sân vận động xem tổng duyệt đã phải đi từ 3h, 4h sáng.

Hình ảnh quân dân thân thiết xuất hiện trên khắp nẻo đường thành phố Điện Biên Phủ hôm nay

Theo tuoitre.vn

Nguồn: https://tuoitre.vn/ba-con-no-nuc-doi-xem-tong-duyet-le-ky-niem-70-nam-chien-thang-dien-bien-phu-2024050508114773.htm

Chia sẻ bài viết