Tiếng Việt | English

15/01/2021 - 16:54

Bé trai 8 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

Ở tuổi lên 8, trong khi bạn bè cùng trang lứa đang cắp sách đến trường thì em Nguyễn Thành Tài (ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu quái ác.

Em Nguyễn Thành Tài đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP.HCM

Theo anh Nguyễn Thành Nguyện (ba Tài) cho biết, khoảng tháng 10/2020, bác sĩ phát hiện Tài mắc bệnh ung thư máu. Hiện, em đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM. Ngày ngày, nhìn con bị căn bệnh hành hạ về thể xác lẫn tinh thần, vợ chồng anh Nguyện ước mình có thể đau thay con.

Qua điện thoại, cuộc trò chuyện giữa chúng tôi nhiều lần bị ngắt quãng, giọng anh Nguyện chùng xuống: “Ước gì tôi được đau thay cho con. Ngày ngày, nhìn con bị căn bệnh hành hạ, vợ chồng tôi chịu không nổi. Từ lúc điều trị đến nay, bé bị sụt cân chỉ còn mười mấy cân”.

Quê ở huyện Thạnh Hóa nhưng vì cuộc sống khó khăn nên vợ chồng anh đến huyện Bến Lức làm công nhân 7 năm nay. Vợ chồng anh có 2 người con, Tài là con lớn, bé nhỏ chỉ hơn 4 tuổi. Từ ngày Tài điều trị bệnh tại TP.HCM, vợ chồng anh thay phiên nhau chăm sóc, bé nhỏ được gửi về ngoại.

“Cuộc sống vốn chỉ đủ ăn, từ khi con bị bệnh, gia đình tôi lâm vào cảnh bế tắc. Tính đến nay, kinh phí điều trị đã hơn 200 triệu đồng. Dẫu biết chi phí điều trị khá cao, khó khăn trăm bề nhưng vợ chồng tôi vẫn sẽ cùng con “chiến đấu” đến cùng”, anh Nguyện bộc bạch.

Chia sẻ về trường hợp của gia đình anh Nguyện, Trưởng ấp 9, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức - Nguyễn Văn Xuân cho biết: “Gia đình của vợ chồng Nguyện thuộc diện tạm trú tại địa phương, hoàn cảnh khó khăn. Hiện, con trai lớn đang mắc bệnh ung thư máu điều trị tại TP.HCM.”

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ, vui lòng liên hệ trực tiếp với anh Nguyễn Thành Nguyện (ba Thành Tài), số điện thoại 0916.992594./.

Nguyễn Dung

Chia sẻ bài viết